Sắc màu Cuộc Sống

Ngắm những con phố đổi màu xanh, vàng, trắng đỏ đẹp như trong phim Hàn Quốc

Vương Phi
Chia sẻ

Nhiều người ví von, mùa xuân đến, đường phố Hà Nội đẹp chẳng khác nào tại Hàn Quốc. Những cung đường nối dài bởi màu lá cây xanh, vàng, đỏ xen lẫn với hoa ban tím, hoa sưa trắng muốt tạo nên những khoảng trời rực rỡ, lung linh sắc màu.

Những buổi sáng Hà Nội mùa xuân mờ sương, mưa phùn lâm thâm, chợt đi qua phố Kim Mã, hẳn nhiều người sẽ phải bất ngờ vì vẻ đẹp nơi đây. Không hổ với biệt danh “phố đổi màu”, dọc bên đường, những tán cây nhiều màu sắc đang tạo nên những gam màu đối lập. Một bên cây lá đỏ úa màu hổ phách, một bên chồi non xanh mơn mởn, rực sáng. Bên này cây lá xum xuê, bên kia lá dần rơi dụng, thân cành khẳng khiu. 2 hàng cây sóng đôi hoặc có lúc đan xen, quện vào nhau tạo nên một cảnh sắc khá lạ lùng, vừa hài hòa, vừa đối lập nhau chan chát.

Ngoài phố Kim Mã, khoảng thời gian này nếu đi qua đường ven hồ Tây, hồ Gươm hoặc đê Yên Phụ, Nghi Tàm… bạn cũng có thể bắt gặp những cảnh tượng tương tự. Nhiều đoạn đường ven hồ, những cây lá vàng, lá đỏ rụng lả tả đầy đường, cành vươn cao, phủ lên cổng, nóc nhà hoặc những ô cửa sổ cực thơ mộng. Những gam màu nổi bật này được đặt trong không gian mặt nước hồ phẳng lặng, mờ sương và cung đường đẹp đẽ tạo nên cảnh sắc rất nỗi nên thơ.

Nhiều người ví von, mùa xuân đến, đường phố Hà Nội đẹp chẳng khác nào tại Hàn Quốc. Những con đường lá đỏ mọc lên liên tiếp. Ở đó ngoài màu lá tàn phai còn có những cành cây khẳng khiu, mờ ảo trong sương mù và thoáng chốc, có những cây lá xanh xen kẽ như những chiếc ô nhiều màu rực rỡ.

Nếu bạn ngại phải chen chúc khi muốn chụp ảnh với hoa ban, hoa sưa thì việc tìm một góc cảnh nào đó có cây thay lá, chuyển màu hẳn cũng là một gợi ý lý tưởng!

Những khoảng trời lung linh sắc màu vì có lá xanh, đỏ, vàng xen kẽ nhau.

Bạn có tin khi bức ảnh này không phải ở Hàn Quốc mà ngay trên những trục đường thân quen của Thủ đô?

Đường Kim Mã được mệnh danh là phố đổi màu.

Những cây lá đỏ đang mùa thay lá.

Lá vàng đỏ rụng đầy nóc nhà, phủ lên mái ngói tạo vẻ cổ kính, xưa cũ.

Khung cảnh ở phố cổ ngày xuân trời hửng nắng. Cây lá đỏ, lá vàng xen kẽ những cành cây đã trút hết lá, thân khẳng khiu, mảnh dẻ.

Đường ven hồ Gươm ngày xuân sang.

Những gam màu xanh, vàng, đỏ kế tiếp nhau.

Xen kẽ với màu cây mùa thay lá là những cây sưa đang độ bung hoa trắng muốt.

Hoa sưa nở xen giữa những cành cây màu lá vàng rực.

Ngoài hoa sưa còn có cả hoa ban bung nở phớt tím…

Có lẽ không khoảng thời gian nào trong năm mà đường phố Hà Nội lại mang trên mình nhiều gam màu rực rỡ đến thế!

Một góc cảnh ở gần ga Long Biên.

Sự đối lập màu sắc ở đường Phan Đình Phùng.

Đứng dưới tán cây đỏ rực này, nhiều người hẳn sẽ ngỡ mình lạc vào nơi nào đó ở xứ sở Kim Chi.

Những khung cảnh ngát xanh xen lẫn điểm nhấn nổi bật là cây lá đỏ rực.

Chùm hoa sưa trắng muốt vừa mới nở xen kẽ những cành lá úa vàng.

Cảnh tượng này sẽ khiến nhiều người tự hỏi, liệu chúng ta đang ở mùa xuân hay là mùa đông giá rét?

Lá rụng nhiều trải đầy đường đi.

Thời tiết Hà Nội đang trong khoảng thời gian giao mùa và cây lá dường như cũng đang có sự chuyển tiếp.

Những cành cây lá vàng ướt đẫm sương sớm, nằm gọn ghẽ và khiêm nhường bên một góc đường.

Cận cảnh những chiếc lá đỏ giữa mùa xuân.

Không chờ đến khi cây thay lá hoàn toàn mới có những chồi non nhú rạng. Ở ngay những cây xanh đang mùa lá đỏ, mầm non cũng bắt đầu đâm chồi.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất