Trước đó không lâu, mới hồi đầu tháng 1 năm nay, tất cả cây phong lá đỏ đều mang diện mạo khẳng khiu, không có lá. Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng loài cây này sẽ khó sống trong khí hậu Hà Nội. Thế nhưng cùng với những cơn mưa xuân, cây phong hiện tại phát triển rất xanh tốt. Vậy nên, giả thiết rằng mùa thu - đông năm nay, khung cảnh đường phố Hà Nội sẽ đẹp lung linh không kém gì cảnh tượng trong phim châu Âu hay Hàn Quốc có lẽ là hoàn toàn có cơ sở.
Được biết, phong lá đỏ là loại cây đặc trưng của khí hậu ôn đới lạnh, được trồng phổ biến ở Hàn Quốc cũng như các nước châu Âu. Tuy nhiên, khi mang loài cây này về Hà Nội, nhiều người đã tin chắc sẽ phát triển tốt và vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu.
Tại cửa ngõ phía tây Thủ đô, hàng cây lá phong đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Các cây phong trồng trên đường phố vẫn được chống đỡ cẩn thận, tránh bị đổ khi trời mưa, gió to. Tuy nhiên, những lá phong xanh non cũng rất đẹp và nhiều người dân thường tranh thủ check-in để có những bức ảnh “ảo tung chảo” như đang ở một nơi nào đó xa xôi chứ không phải Thủ đô Hà Nội - nơi mà nhiều năm qua, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy phong lá đỏ.