Sắc màu Cuộc Sống

Nếu có những dấu hiệu này, chắc chắc bạn là một người 'phát cuồng' vì lũ chó

Chia sẻ

Mỗi lần làm gì có lỗi, tụi nó chỉ cần trưng bộ mặt "ngây thơ vô số tội" ra là bạn lại mềm lòng và chuyện lại "như chưa bắt đầu".

1. Bạn chỉ sống dưới một tôn chỉ mà thôi, đó là “Tất cả dành cho chó cưng”.

2. Không hề cảm thấy phiền khi cái con “của nợ” ấy quanh quẩn trên bàn làm việc, hay thậm chí ngồi phá đám như thế này…

3. Lông chó dính đầy trên người à? Chuyện thường ngày ở huyện!

Cuncung (4)

4. Thân với chó còn hơn người, thỉnh thoảng có chuyện buồn là lại lôi nó ra tâm sự như đúng rồi.

Cuncung (3)

5. Đây là kiểu giường mà bạn sẵn sàng bỏ ra cả mớ tiền để rước về.

Cuncung (3)

6. Thỉnh thoảng các “cục vàng” chiếm chỗ bạn cũng chả thấy phiền lòng.

Cuncung (5)

“Hôm nay chỗ này là của anh, chú ra phòng khách nhé!”.

7. Lắm lúc còn thích tổ chức tiệc cho cún cưng còn hơn cả tổ chức tiệc cho người.

8. Sinh nhật của “các con” là ngày cực kỳ quan trọng.

9. Mỗi lần làm gì có lỗi, tụi nó chỉ cần trưng bộ mặt “ngây thơ vô số tội” ra là bạn lại mềm lòng.

Cuncung (1)

10. Chủ và tớ còn có cả ngôn ngữ riêng để nói chuyện với nhau mà chẳng có người thứ ba nào hiểu được.

Cuncung (2)

11. Chủ đề “tám” của bạn xoay quanh các vấn đề sau: Chó nhà tớ tăng cân, giảm cân, mới học trò gì, dễ thương ra sao, vừa bệnh thế nào…

12. Bạn biết “cún nhà mình” thân với “cún nhà hàng xóm” nào nhất, thậm chí còn sắp xếp với chủ của đứa kia để “hai đứa nó” gặp nhau một tuần mấy lần nữa.

13. Em cún quyết định dùng bạn làm nệm, thế là bạn nằm yên không dám động đậy suốt mấy tiếng vì sợ làm em thức giấc.

Cuncung (7)

14. Cứ ngắm lũ dở hơi ấy ngủ lăn quay là bạn quên hết cả giờ giấc.

Cuncung (6)

15. Ngày nào cũng ngắm lũ cún trên mạng rồi “đi lạc” trong đống hình cả tiếng đồng hồ.

16. Câu ngụy biện quen thuộc: Không phải tại mình “cuồng”, mà la do chúng nó đáng yêu quá chứ bộ.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất