Sắc màu Cuộc Sống

Chạy xe 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM về Nghệ An tránh dịch, nam thanh niên ngủ gật đâm vào lan can đường

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau tai nạn, nam thanh niên bị thương nhiều nơi trên cơ thể, tay phải khâu 10 mũi, chân phải 5 mũi, cổ tay trái 3 mũi, phần đầu không bị thương.

Chiều31/7, người dân đi trên đường N5 (thuộc địa bàn xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy bị tai nạn nên đã đưa đến Trạm y tế xã Hiến Sơn để cấp cứu.

Nạn nhân là Xồng Bá Rống (SN 1999), trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Chạy xe 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM về Nghệ An tránh dịch, nam thanh niên ngủ gật đâm vào lan can đường Ảnh 1
Chiếc xe máy của Xồng Bá Rống hiện đang được cất giữ tại Trạm Y tế xã Hiến Sơn. Ảnh: Ngọc Phương/Báo Nghệ An

Được biết, Rống đã chạy xe máy 1.200km hết 3 ngày, 3 đêm từ TP. HCM, đến địa điểm trên thì gặp tai nạn. Nguyên nhân do Rống ngủ gật khiến đâm vào lan can sắt bên lề đường. 

Nam thanh niên bị thương nhiều nơi trên cơ thể, tay phải khâu 10 mũi, chân phải 5 mũi, cổ tay trái 3 mũi, phần đầu không bị thương. Trạm y tế cũng đã test nhanh COVID-19 miễn phí cho Rống, kết quả âm tính.

Do bị thương, Rống không thể tự đi xe máy về nhà, lại chỉ còn vài chục nghìn đồng, người dân xã Hiến Sơn và nhân viên y tế đã góp tiền thuê xe cứu thương chở nam thanh niên này về nhà. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất