Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh trường lục quân gặp nạn thương tâm khi giúp cha mẹ chống bão

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Nghỉ phép về quê thăm bố mẹ đúng dịp cơn bão số 2 sắp đổ bộ, Nguyễn Văn Sơn Ca, SN 1997, sinh viên năm nhất Đại học Sỹ quan lục quân I, liền thay bố chằng chéo lại mái nhà. Không may Sơn Ca rơi từ trên mái nhà xuống đất, chấn thương nặng.

Nguồn tin từ chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 16/7 vừa qua, nghe tin cơn bão số 2 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, em Ca, sinh viên năm thứ nhất Đại học Sỹ quan lục quân I vừa trở về quê nghỉ phép, đã thay người bố nằm liệt giường chằng chéo lại mái nhà.
Rất không may, trong lúc đang làm, Ca ngã từ trên cao xuống đất.

Em Ca đang rất nguy kịch sau tai nạn thương tâm.

Tai nạn thương tâm đã khiến Ca rơi vào trạng thái nguy kịch, nửa thân dưới tê liệt, hoàn toàn không có cảm giác. Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Ca được chẩn đoán gãy đốt sống thứ 12, chèn dây thần kinh. Do chấn thương nặng nên em Ca đã được chuyển ra ngay Bệnh viện Quân y 103 cứu chữa.

Khi hay tin Ca gặp nạn, bà con nhân dân trong xã rất thương xót bởi gia đình em quá khó khăn, bản thân Ca là một tấm gương giàu nghị lực vượt khó.

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Văn Nhơn (bố Ca) trên đường đi làm về không may gặp tai nạn nguy kịch, từ đó sống cảnh đời thực vật. Bố gặp nạn, mẹ nghèo, nên người anh đầu của Ca phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Sơn Ca cùng bạn vui đùa tại Đại học Sỹ quan lục quân I.

Bản thân Ca dù gia đình nghèo nhưng rất chăm học, là học sinh giỏi và là đối tượng Đảng khi còn là học sinh trường PTTH Cẩm Xuyên.
Năm 2016, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ca vào Nam vừa làm thêm vừa ôn luyện, sau đó thi đậu vào Đại học Sỹ quan lục quân I.

Chính quyền xã Cẩm Dương cho biết, ngoài kêu gọi cộng đồng, những ngày qua bà con nhân dân trong xã, bạn bè đã kịp thời động viên, quyên góp giúp đỡ thêm để gia đình có thêm kinh phí chạy chữa cho Ca.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất