Sắc màu Cuộc Sống

Nam công nhân bị nhóm giang hồ chém đứt lìa bàn tay trái

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Gần 3 tháng sau vụ va chạm giao thông, anh Thạch Nghiêm bất ngờ bị nhóm giang hồ dùng dao chém vào lưng và chém đứt lìa bàn tay trái.

Ngày 16/12, Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Thành Thật (SN 1997), Lý Trung (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Hữu Lượng (Trọng Em, SN 1994), Trần Hữu Trọng (SN 1988, anh ruột của Lượng, cùng ngụ quận Thủ Đức), Lý Xiêm (SN 1996, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là anh Thạch Nghiêm (SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 12)

Thông tin trên SGGP, khoảng 17 giờ ngày 18/11, Thạch Nghiêm ngồi sau xe máy của anh Trương Quốc Hiền (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau, bạn làm cùng công ty). 

Khi đến phường Thới An, quận 12, có 2 thanh niên đi xe máy vượt lên áp sát rồi dùng dao chém vào lưng và chém đứt lìa bàn tay trái anh Nghiêm rồi tẩu thoát.

Anh Nghiêm được đưa đi cấp cứu nhưng bàn tay không nối lại được. Sự việc được anh Hiền trình báo công an. 

Nam công nhân bị nhóm giang hồ chém đứt lìa bàn tay trái Ảnh 1
Nhóm đối tượng trong vụ án này. 

Theo Vietnamnet, vào cuộc điều tra, Công an quận 12 trưng cầu kết quả giám định thì anh Nghiêm mang thương tật 52%. Công an nhận định đây là vụ tư thù nên đã điều tra xung quanh các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân Nghiêm.

Công an quận 12 xác lập chuyên án, giao cho đội Cảnh sát hình sự làm chủ công điều tra, truy xét.

Theo Vietnamnet, nạn nhân cho hay, gần 3 tháng trước, lần đó anh xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên tên Thật, anh không rõ lai lịch nhưng nghe loáng thoáng là ở trọ tại quận 12.

Khi va chạm, hai bên có lời qua tiếng lại. Anh Nghiêm có dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của Thật rồi bỏ đi.

Từ khai báo này của nạn nhân và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an quận 12 xác định Thật là nghi can số một nên tổ chức truy tìm.

Ngày 20/11 vừa qua, ban chuyên án nắm nguồn thông tin, Thật đang thuê phòng khách sạn ở đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp ở cùng bạn gái. Ban chuyên án phối hợp cùng công an địa phương phục kích, bắt giữ được Thật.

Ban đầu, Thật quanh co nhưng cuối cùng cũng thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội và khai báo về các đối tượng mà Thật thuê mướn với giá 15 triệu đồng để chặt tay trả thù anh Nghiêm.

Thật khai, tối 16/11, Thật đã gặp nhóm Trọng, Lượng, Xiêm và Cảnh ở một quán cà phê nằm trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Thật kể lại chuyện vẫn còn ấm ức nói trên.

Tại đây, Thật ngỏ lời thuê mướn nhóm nói trên đi chém anh Nghiêm trả thù cho mình và ra giá 15 triệu đồng. Nhóm 4 đối tượng do Trọng cầm đầu, đã đồng ý. Thật giao trước 8 triệu đồng cho Trọng, số còn lại hứa sẽ trả khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong vòng hai ngày, Thật đã tự điều tra ra nơi làm việc của anh Nghiêm rồi chỉ cho nhóm của Trọng biết.

Chiều 18/11, Thật cùng nhóm của Trọng gặp nhau tại quán cà phê. Chúng phân công nhiệm vụ từng người. Trong đó, Cảnh cầm lái để Xiêm trực tiếp ra tay; còn Lượng chở Trọng phía sau để yểm trợ.

Và nhóm này đã hành động nhanh gọn, chém lìa tay trái anh Nghiêm. Sau khi xong việc, nhóm Trọng hẹn gặp Thật ở một địa điểm để lấy số tiền 7 triệu đồng còn lại chia nhau.

Hiện Công an quận 12 kêu gọi đối tượng Lê Thanh Cảnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất