Sắc màu Cuộc Sống

Nam bảo vệ lao xuống sông cứu cháu bé 2 tuổi

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Nghe tiếng kêu cứu khi đang trên đường về nhà, anh Thiên lao xuống dòng sông Cầu Giỏ (Hà Tĩnh) cứu cháu bé 2 tuổi.

Theo VnExpress, khoảng 17h ngày 19/9, chị Lê Thị Hằng (trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng 2 con là cháu Ngô Thị Bé (5 tuổi) và Ngô Văn Xuân Bắc (2 tuổi) đi từ nhà ông bà về nhà bố mẹ ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.

Khi đến đoạn đường gần sông Cầu Giỏ, do mưa lớn khiến ngập đường, cháu Bắc bị trượt chân rơi xuống sông.

Nam bảo vệ lao xuống sông cứu cháu bé 2 tuổi Ảnh 1
Khúc sông nơi cháu bé gặp nạn. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm trên, anh Ngô Văn Thiên (SN 1979, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, làm bảo vệ tại một cơ sở trông giữ xe ở TP. Hà Tĩnh) đang trên đường về nhà thì nghe tiếng kêu cứu. 

Anh Thiên vội dừng xe, lao xuống sông cứu cháu Bắc. Sau khi đưa được cháu Bắc lên bờ, anh Thiên cùng một số người dân hô hấp nhân tạo. Cháu bé hồi tỉnh, trở về nhà an toàn. 

Nam bảo vệ lao xuống sông cứu cháu bé 2 tuổi Ảnh 2
Nghe tiếng kêu cứu, anh Thiên đã lao xuống sông cứu cháu bé. Ảnh: Dân Trí

Anh Thiên cho biết, vị trí cháu bé sảy chân sâu hơn một mét, từng xảy ra một số vụ đuối nước. Nói về hành động lao mình xuống sông cứu cháu bé, anh Thiên chia sẻ: "Tôi quan niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nên không nề hà nguy hiểm".

Được biết, sau vụ việc, cháu bé vẫn hoảng loạn, ngại tiếp xúc với người lạ. Chị Hằng (mẹ bé Bắc) cho biết, gia đình rất cảm kích và biết ơn hành động của anh Thiên.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất