Sắc màu Cuộc Sống

Mưa ngập cuốn trôi xe máy ở Đồng Nai

Theo Zing
Chia sẻ

Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ khiến nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu. Có khu vực xuất hiện dòng chảy xiết, cuốn trôi xe máy của người đi đường.

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào 18h ngày 6/9 khiến nhiều khu dân cư, tuyến phố ngập sâu. Trong đó, đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 51 thuộc địa bàn phường Long Bình và xã Phước Tân (TP Biên Hòa) ngập từ 60 cm đến 1 m.

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào 18h ngày 6/9 khiến nhiều khu dân cư, tuyến phố ngập sâu. Trong đó, đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 51 thuộc địa bàn phường Long Bình và xã Phước Tân (TP Biên Hòa) ngập từ 60 cm đến 1 m.

mua-ngap-cuon-troi-xe-may-o-dong-nai-29-065414

Nước từ các con hẻm cao trong khu dân cư dồn về đường Bùi Văn Hòa (đoạn thuộc khu phố 7, phường Long Bình) tạo thành dòng chảy xiết. Nhiều người cố gắng đẩy xe qua chỗ ngập nhưng bị nước xô ngã, cuốn trôi. Trong ảnh: Một nhóm thanh niên vây quanh chiếc xe máy, giúp chủ phương tiện khiêng qua chỗ ngập.

Anh Nguyễn Đình Huy, chủ cửa hàng trái cây tại vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp cho biết, đến 19h cùng ngày, mưa ngưng nhưng nước ở nhiều điểm cao vẫn dồn về khu vực này, khiến nơi đây xuất hiện xoáy nước, nguy hiểm cho người qua lại.

Anh Nguyễn Đình Huy, chủ cửa hàng trái cây tại vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp cho biết, đến 19h cùng ngày, mưa ngưng nhưng nước ở nhiều điểm cao vẫn dồn về khu vực này, khiến nơi đây xuất hiện xoáy nước, nguy hiểm cho người qua lại.

Một nhóm thanh niên giúp đưa phụ nữ, trẻ em qua điểm ngập gần quốc lộ 51.

Một nhóm thanh niên giúp đưa phụ nữ, trẻ em qua điểm ngập gần quốc lộ 51.

Nước dâng tại khu dân cư phường Long Bình khiến chủ cửa hành kinh doanh quần áo phải kê đồ lên cao rồi dùng tấm thép chắn cửa để ngăn ngập vào trong.

Nước dâng tại khu dân cư phường Long Bình khiến chủ cửa hành kinh doanh quần áo phải kê đồ lên cao rồi dùng tấm thép chắn cửa để ngăn ngập vào trong.

Một điểm bán thực phẩm bên đường Võ Nguyên Giáp bị nước bao vây. Theo chủ quầy hàng, vị trí anh đặt tủ kính để kinh doanh cao hơn mặt đường 50 cm, tuy nhiên, khu vực vẫn bị nước ngập suốt 2 giờ.

Một điểm bán thực phẩm bên đường Võ Nguyên Giáp bị nước bao vây. Theo chủ quầy hàng, vị trí anh đặt tủ kính để kinh doanh cao hơn mặt đường 50 cm, tuy nhiên, khu vực vẫn bị nước ngập suốt 2 giờ.

Mưa ngập khiến giao thông qua đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 51 và Bùi Văn Hòa tê liệt suốt 2 giờ.

Mưa ngập khiến giao thông qua đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 51 và Bùi Văn Hòa tê liệt suốt 2 giờ.

Đến 20h cùng ngày, nước trên đường Bùi Văn Hòa vẫn chưa rút, nhiều người phải dắt bộ vì phương tiện chết máy.

Đến 20h cùng ngày, nước trên đường Bùi Văn Hòa vẫn chưa rút, nhiều người phải dắt bộ vì phương tiện chết máy.

Một người đàn ông kiểm tra bộ đánh điện của xe sau khi đẩy bộ qua đoạn ngập. "Các tiệm sửa xe bên đường đều chật kín người, tôi chờ mãi mà chưa đến lượt để nên tự kiểm tra" - ông nói.

Một người đàn ông kiểm tra bộ đánh điện của xe sau khi đẩy bộ qua đoạn ngập. “Các tiệm sửa xe bên đường đều chật kín người, tôi chờ mãi mà chưa đến lượt để nên tự kiểm tra” - ông nói.

Một số ôtô cũng bị chết máy giữa đường do ngập.

Một số ôtô cũng bị chết máy giữa đường do ngập.

Đến 21h, nước ở các tuyến đường bắt đầu rút bớt, các phương tiện có thể lưu thông. Công nhân Võ Quang Văn nói giọng mệt mỏi: "Ca làm việc kết thúc từ 17h nhưng giờ vẫn chưa thể về nhà. Đã dầm mưa, đói bụng, lại phải dắt xe đi sửa".

Đến 21h, nước ở các tuyến đường bắt đầu rút bớt, các phương tiện có thể lưu thông. Công nhân Võ Quang Văn nói giọng mệt mỏi: “Ca làm việc kết thúc từ 17h nhưng giờ vẫn chưa thể về nhà. Đã dầm mưa, đói bụng, lại phải dắt xe đi sửa”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất