Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé'

Kí ức trong tim, kỉ niệm khắc ghi trong lòng, học trò vùng dịch đã trải qua một mùa chia tay đáng nhớ.

Bài viết Khải Anh
Chia sẻ

Không flashmob, không hoa quà, không có những cái ôm nồng thắm, học sinh của trường chuyên THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã trải qua một mùa chia tay đặc biệt. Mọi năm, học sinh của trường sẽ có một chương trình truyền thống khối 12 (CTTTK12) để kỉ niệm ngày ra trường gồm nhiều hoạt động như nhảy flashmod, thắp nến… Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những cô cậu học trò đành tạm biệt nhau qua… màn hình máy tính.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 1

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của các bạn như thế nào?

Ban tổ chức (BTC) đã thống nhất với nhau sẽ dời chuỗi hoạt động Flashmob và Đêm Ra Trường đến sau thời điểm thi Đại học, để có thể xem xét tình hình dịch bệnh và lên kế hoạch tổ chức trong khả năng cho phép.

Trong thời gian đó, tụi em vẫn thường xuyên đăng tải những bài truyền thông nhằm tiếp sức tinh thần cho các bạn. Đặc biệt, tụi em còn tổ chức hoạt động “Tích Sức Mùa Thi” nhân dịp Noel trong mùa thi học kỳ 1, và hoạt động “Đăng ký nhảy đôi” vào cuối học kì 2 nữa đó! Đồng thời chuỗi hoạt động online cũng được thay thế và diễn ra song song, gồm có Ngày Hội Áo Lớp Online với tên gọi #MặcCả1000Ngày, hay hoạt động bán các sản phẩm lưu niệm online với bộ sưu tập MerChanDiSe /mơ-chẳng-đi-xa/ “cộp mác” độc quyền CTTTK12 - TÍCH 18-21. Tuy không thể tổ chức một chương trình hoàn hảo như mọi năm, tụi em vẫn luôn cố gắng truyền tải đến các bạn học sinh khối 12 những năng lượng tích cực cũng như giá trị cốt lõi mà CTTTK12 hằng năm vẫn luôn đem lại.

Năm học 12 có ý nghĩa như thế nào trong lòng mỗi người?

Lớp 12 không chỉ là kết thúc 12 năm cắp sách đến trường, mà em tin rằng với mỗi bạn, đây còn là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Lần đầu tiên, chúng em phải đưa ra những quyết định có ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này của mình như chuyện ngành học, đối mặt với những âu lo tuổi trưởng thành, đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Mình là ai? Mình mong muốn gắn bó với điều gì thật lâu?”.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 2

Ngoài ra với những bạn có dự định đi du học cũng gặp phải rất nhiều lo lắng, hạn chế từ yếu tố khách quan như dịch bệnh.Năm học 12 chứa đầy trăn trở tuổi đôi mươi, giúp tụi em thêm trân quý những ngày tháng này, xem mỗi một điều mình trải qua là một bài học để trưởng thành, hoàn thiện mình hơn.

Nhưng điều khiến tụi em không ngờ nhất, là việc phải nói lời chia tay trong tình hình khó khăn này, bởi đứa nào cũng ấp ủ và hứa hẹn với nhau thật nhiều điều cùng làm năm cuối cấp. Vậy mà đến giờ, câu tạm biệt còn chưa được chính thức nói ra, lưu bút còn chưa kịp gửi gắm, tất cả trở thành dự định dang dở. Buồn có, tiếc nuối có, nhưng nghĩ về quãng thời gian được trải qua cùng nhau, tụi em càng thêm trân quý những giây phút ngắn ngủi còn được làm học sinh nhiều hơn. Tụi em luôn động viên nhau hãy tích cực lên như thế, vì đứa nào cũng thầm hy vọng rằng, 12 năm đến trường rồi cũng sẽ có một kết thúc trọn vẹn.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 3

Cảm xúc của mọi người khi vừa kết thúc những năm tháng tươi đẹp dưới mái trường Lê Hồng Phong thân thương?

Khoảnh khắc hồi chuông cuối cùng reo lên, em chỉ có một suy nghĩ rằng sao một nghìn ngày vừa qua lại ngắn ngủi đến thế. Tuy biết kết thúc là một điều không thể tránh khỏi, vậy mà lời chia tay vẫn cứ khó nói và đầy nuối tiếc, nhất là khi tụi em không hề chuẩn bị cho một kết thúc lặng lẽ như vậy. Nhưng một chút mất mát không có nghĩa tất cả những gì tụi em trải qua trước đó sẽ kém rực rỡ đi - và tụi em vẫn cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội đồng hành cùng nhau tại Lê Hồng Phong ba năm vừa qua.

Tụi em cũng sẽ không ngừng hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến khá hơn, để hồi chuông ngày hôm đó chỉ là điểm dừng tạm thời - và rồi một dấu chấm hết vẹn tròn hơn sẽ xảy đến với thế hệ 1821.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 4

Ba chữ Lê - Hồng - Phong có ý nghĩa như thế nào trong lòng mỗi bạn?

Lê Hồng Phong đối với tụi em, bao gồm tất cả những lần đầu tiên, lần cuối cùng và mọi ký ức rực rỡ xuyên suốt. Từ những niềm vui nhỏ nhặt đến khoảnh khắc trọng đại nhất - chúng đều góp phần khắc nên ba năm không-thể-quên trong thời học sinh.

Lê Hồng Phong có ý nghĩa vì những người em có cơ hội được quen biết ở đây - từ những mối quan hệ chỉ có một điểm chung là chiếc phù hiệu trên ngực áo, tụi em đã cùng khóc, cùng cười, đã trở thành điểm tựa của nhau không chỉ trong 1000 ngày cấp 3 mà còn cả tương lai phía trước.

Ngôi trường này cũng là công xưởng ước mơ, là bệ phóng cho những hoài bão cất cánh đi khắp mọi miền trời. Tụi em được sống trọn vẹn ngày tháng tuổi trẻ và đồng thời được học cách lớn.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 5

Nhưng suy cho cùng, dù trong lòng mỗi đứa, ba chữ Lê - Hồng - Phong có gợi lại những thứ khác nhau đến đâu - thì khi được hỏi, chắc chắn tụi em sẽ chẳng do dự mà đáp lại rằng:

Lê Hồng Phong, đơn giản là Luôn Hạnh Phúc.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 6

Chắc hẳn mọi người đã có những cách rất đặc biệt để lưu giữ kí ức về nhau?

Tình hình dịch bệnh phức tạp đã mang lại nhiều cản trở như tạm dừng đến lớp, hủy bỏ các sự kiện nên cơ hội gặp mặt trực tiếp của tụi em cũng bị hạn chế hơn nhiều. Vì vậy, các anh chị học sinh cuối cấp chỉ đành chia sẻ những kỉ niệm qua màn hình, như tham gia sự kiện “Mặc Cả 1000 Ngày”, chia sẻ những câu chuyện ở Lê Hồng Phong qua các bài đăng của CTTTK12 hay viết lưu bút online cùng nhau. Bên cạnh đó CTTTK12 còn có chuyên mục confession box để các bạn học sinh toàn trường có thể gửi gắm những tâm tư và động viên đến anh chị khối 12. Cũng nhờ đó mà những dịp hiếm hoi được gặp mặt như các buổi thi học kì, dù chỉ ngồi ôn bài bên nhau vài phút ngắn ngủi trước giờ vào thi nhưng với tất cả tụi em cũng là vô cùng đáng nhớ.

Cảm xúc về ngày cuối cùng đi học của các bạn?

Ngày cuối cùng đi học năm nay đối với tụi em thật sự là một ngày rất buồn. Hôm đó, do dịch bệnh mà tụi em đã không có cơ hội được tập trung chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau và cũng không kịp để gửi lời chia tay hay cùng ôn lại kỉ niệm với tất cả bạn bè của mình.

Mùa chia tay đặc biệt nhất của học trò vùng dịch: 'Mình nhớ nhau hoài nhé' Ảnh 7

Tuy vậy, tụi em cũng đã cố gắng dùng thời gian ít ỏi của hôm đó để dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới và cả tương lai sau này nữa. Em tin chắc rằng dù không chia sẻ với nhau quá nhiều điều, nhưng tất cả các bạn đều cảm nhận được rất sâu sắc cảm giác bồi hồi, tiếc nuối của hôm cuối cùng ấy, cũng như là tình cảm tụi em dành cho nhau. Chắc chắn đó sẽ là một trong những ngày mà mỗi bạn học sinh khối 12 năm nay sẽ luôn luôn ghi khắc thật sâu trong lòng.

Nhưng mà, tụi em cũng đã rất may mắn vì ngày thi THPT Quốc gia thì tất cả học sinh Lê Hồng Phong đều thi tại trường. Vậy nên tụi em đã có cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa. Dù là trong lần gặp gỡ ấy, tụi em cũng không thể trò chuyện hay gửi đến nhau những cái ôm tạm biệt, nhưng nhìn thấy bạn bè của mình cùng thi và biết rằng tất cả đều đang ủng hộ mình hết mình, với em đã rất mãn nguyện và đáng trân trọng rồi.

Bài viết

Khải Anh

Photo

LHP Photography Club

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ