Sắc màu Cuộc Sống

Một gia đình bị tạt máu heo vào nhà trong đêm

Theo Zing
Chia sẻ

Đêm khuya, nhóm thanh niên tụ tập trước nhà anh Bảo rồi đập phá camera an ninh, đốt nhang cúng bái và tạt máu heo vào nhà anh này.

Chiều 14/12, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND phường I‎a Kring (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết ở địa phương này xảy ra việc một nhóm thanh niên “khủng bố” tinh thần gia đình anh Trần Ngọc Bảo trong đêm. Vụ việc sau đó được Công an TP Pleiku vào cuộc điều tra.

Nhóm giang hồ quậy phá trước nhà anh Bảo. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, vào 22h30 hôm 12/12, nhóm thanh niên tới nhà anh Bảo (33 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku) quậy phá. Những người này kéo loa di động tới, hướng vào nhà anh Bảo rồi mở hết công suất. Họ cũng tạt máu heo vào cửa nhà anh Bảo.

Nhóm này sau đó đập vỡ camera an ninh và đốt nhang cúng bái, tạt máu heo và nhà anh Bảo để khủng bố tinh thần.

Chiếc camera an ninh bị nhóm giang hồ phá hỏng. Ảnh: Vũ Di.

Lo sợ, anh Bảo gọi điện báo cho Công an phường Ia Kring đến giải quyết. Khi công an có mặt, nhóm thanh lên ôtô rồi lái xe qua lại nhiều lần trước nhà anh Bảo.

Đến khoảng 7h 13/12, khi nhiều người dân đến xem thì nhóm thanh niên đi khỏi khu vực.

Cửa sắt nhà anh Bảo bị nhóm giang hồ đập phá. Ảnh: Vũ Di.

Theo chị Trần Thị Ngọc Trang (34 tuổi, vợ anh Bảo), ngày 19/11, anh Bảo chứng kiến vụ tai nạn xảy ra giữa 2 ôtô gần nhà. Khi 2 tài xế cãi vã, đánh nhau, anh Bảo vào can ngăn.

Lúc này, anh Bảo bị một trong 2 tài xế và nhiều người khác xông vào đánh bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Anh Bảo bị hỏng một mắt nên ngày 11/12, anh gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Đến ngày 12/12 thì nhóm thanh niên trên kéo đến nhà anh quậy phá.

Nhà anh Bảo bị nhóm thanh niên “khủng bố” tinh thần. Ảnh: Google Maps.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất