Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ trẻ lên Facebook tìm người nhận nuôi con để đổi lấy 15 triệu đồng khai gì với công an?

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Tại Cơ quan Điều tra, người mẹ quê Bình Dương đã thú nhận việc sinh con gái nhưng gia cảnh khó khăn, đây lại là con riêng của cô nên nảy sinh ý định cho con mình làm con nuôi người khác và đổi lấy một khoản tiền.

Trước đó, ngày 1.3 thông tin về vụ việc bé gái 20 ngày tuổi gia đình trình báo mất tích nghi bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội. Một gia đình đã trình báo việc này với Công an.

Tuy nhiên đến hôm nay, 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho hay đã xác minh rõ vụ việc nêu trên. Theo đó, người mẹ đã thú nhận do hoàn cảnh khó khăn nên đã nảy sinh ý định cho con mình làm con nuôi.

​Được biết, khoảng giữa năm 2018, chị Nguyễn Thị Bích Trâm mang thai và rời quê từ tỉnh Hậu Giang đến tỉnh Bình Dương để làm ăn và tạm trú tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Người mẹ đã thú nhận việc trao con cho người khác để đổi lấy 15 triệu đồng.

Đầu tháng 2.2019, chị Trâm sinh con. Cũng từ đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Trâm muốn có người nhận nuôi con mình. Sau đó, trên trang “Hội những người cho tặng con nuôi”, chị Trâm đã thỏa thuận với một cặp vợ chồng ở Quận 8, TPHCM để cho con.

Tại Cơ quan Điều tra, chị Trâm đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, chính chị đã lên Facebook tìm người cho con rồi dựng chuyện mất tích.

Lý do khiến chị làm vậy là vì gia cảnh khó khăn. Hơn nữa, con gái chị cho nuôi là con riêng, không phải con chung với “chồng” đang sống với chị hiện tại.

Vì thế, tại nhà trọ ở phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, chị Trâm đã trao con cho cặp vợ chồng và nhận lại 15 triệu đồng.

Tuy nhiên theo chị Trâm, số tiền trên là cặp vợ chồng nọ tự nguyện đưa cho chị vì đây không phải việc mua bán. Trao con xong, chị Trâm nói với “chồng” và mẹ “chồng” sống cùng rằng đứa nhỏ đã mất tích. Mọi người đều tin nên đã trình báo Công an.

Sau khi xác minh rõ thông tin, Công an Bình Dương xác nhận việc bé gái bị mất tích chỉ là do người mẹ này bịa ra để che đậy việc cho con người khác. Những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó, chị Trâm trình báo, vào chiều cùng ngày, chị và con gái hơn 20 ngày tuổi ở nhà. Khi chị để con nằm một mình để đi tắm, vài phút sau quay lại thì không thấy con đâu.

Ngay trong đêm 1/3, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp với CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác minh rõ vụ việc và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất