Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị 'mẹ kế' bạo hành: Mẹ ruột cháu bé nói gì?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo lời chị T.H., mẹ ruột của cháu V.A cho biết, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, chị từng nhiều lần xin chồng cũ gặp con gái nhưng không được. Muốn gặp con, chị phải xin phép 'mẹ kế' của con, tuy nhiên, đến lúc gặp thì con gái chị đã ra đi mãi mãi.

Liên quan đến vụ việc cháu N.T.V.A. (8 tuổi ngụ quận 1, TP.HCM) tử vong, hiện tại, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ nghi phạm V.N.Q.Tr. (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ vụ việc. 

Cháu A. sống cùng bố ruột là ông Th. (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và vợ sắp cưới của bố là V.N.Q.Tr. trong một căn hộ tại phường 22, quận Bình Thạnh.

Sự việc cháu A. nghi bị "mẹ kế" hành hạ đến tử vong hiện đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trang Facebook cá nhân của người phụ nữ này hiện đang bị cư dân mạng tấn công dữ dội vì hành vi quá tàn ác. 

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị 'mẹ kế' bạo hành: Mẹ ruột cháu bé nói gì? Ảnh 1
Cháu A. được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím lớn trên cơ thể

Liên quan đến vụ việc này, chị T.H., mẹ ruột của cháu V.A cho biết, gia đình hiện đã lo xong xuôi tang lễ cho cháu và đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, Bình Dương.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị T.H cho hay, vợ chồng chị đã ly hôn hơn 1 năm. Chị sinh được 1 trai 1 gái, bé trai ở với mẹ, bé gái ở với bố.

"Gia đình tôi cũng phức tạp, nhiều chuyện xảy ra lắm. Lần cuối gặp con là 1 năm trước, suốt năm rồi tôi xin gặp cháu mà không được, không nghe tin tức gì, tôi muốn gặp phải liên hệ cô Tr. (vợ kế - PV). Đến lúc gặp thì bé như vậy", chị T.H kể. 

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị 'mẹ kế' bạo hành: Mẹ ruột cháu bé nói gì? Ảnh 2
Chị T.H cho biết, hiện tại, gia đình chị đã lo xong tang lễ cho con gái, chị mong con có thể ra đi thanh thản

Hiện chị H. vẫn đang đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Người mẹ đau xót mong con gái có thể thanh thản ra đi nơi suối vàng.

Anh V. - anh trai của mẹ bé A. cho biết, khoảng trưa 22/12, em gái anh V. nhận được điện thoại của Công an quận Bình Thạnh báo việc bé A. đã chết. Khoảng 14h cùng ngày, anh và gia đình cũng biết chuyện và đi từ Vũng Tàu lên nhà xác. 

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị 'mẹ kế' bạo hành: Mẹ ruột cháu bé nói gì? Ảnh 3
Bảng thời gian biểu cùng loạt công việc được cho là bé A. phải hoàn thành trong một ngày khi sống cùng bố ruột và "mẹ kế"

Cũng theo anh V., trong biên bản khám nghiệm tử thi bé A. của cơ quan công an cho xem rất dài và nhiều nội dung, trong đó có nội dung cháu bị phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím ở nách phải, nách trái, ở mông, bị rách ở đầu, ở mặt và có cạo tóc để khâu. 

"Không chỉ lúc đó, mà tôi nghĩ trước đó cháu bị đánh đập rất nhiều do có nhiều vết thương đã được khâu lại. Sau khi nhận thi thể cháu, gia đình đưa đi hoả táng tại Bình Dương và đưa tro cốt về gửi ở chùa tại Vũng Tàu", anh V. nói.

Anh V. thông tin thêm, trước đây, có một lần em gái anh đến gặp con ở trường thì bé A. khóc lóc, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Mẹ không được đến thăm con đâu. Ba đã nói là mẹ không được gặp con mà. Mình nghe mình biết là nó rất sợ ba nó. Lúc đó mẹ bé mới khóc. Thấy mẹ khóc, bé A. nói: Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm A. buồn. Mẹ hứa với A. là mẹ đừng bao giờ khóc nữa nha!".

Như tin đã đưa, tối 22/12, bé A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh, cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ xác định bé tử vong trước nhập viện, trên người nhiều vết thương, bầm tím... Nghi ngờ cái chết của bé gái có sự bất thường nên phía bệnh viện đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Cơ quan điều tra xác định, các vết bầm tím trên thi thể nạn nhân và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu bị đánh. Nhiều nhân chứng và người liên quan, trong đó có vợ sắp cưới của cha bé gái là V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Tr. bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất