Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ Châu Việt Cường: 'Từ ngày con trai gây ra tội, tôi không đêm nào ngủ được'

Định Nguyễn
Chia sẻ

“Từ ngày đó đến giờ tôi không thể nào ngủ được. Đêm nào cũng nghĩ tới việc con trai đã gây ra. Giờ chỉ mong bản án sớm kết thúc Cường được giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời”, bà Huệ - mẹ Châu Việt Cường trải lòng.

Sáng ngày 7/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ nam ca sỹ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS và bị can Phạm Đức Thế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm 0, khoản 2, Điều 249 BLHS. Nạn nhân bị Cường giết hại là chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội). Vụ việc được đưa ra xét xử sau một năm xảy ra vụ án. T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi cùng.

Có mặt tại toà từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958) - mẹ Châu Việt Cường cho biết, bản thân bà cùng một số người thân đã bắt xe từ quê ở xã Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), ra tham dự phiên toà xét xử con trai.

Bà Nguyễn Thị Huệ - mẹ Châu Việt Cường có mặt từ rất sớm

Khuôn mặt khắc khổ, dáng người nhỏ thó, gầy guộc, bà Huệ kể suốt một năm qua bà không được gặp con trai, bà cũng không nghe tin tức gì về Cường. Hàng tháng vợ của Cường gửi đồ vào trại giam cho anh ta. Dù vụ án xảy ra đến nay đã một năm nhưng kể từ khi con trai gây ra tội ác chưa đêm nào bà Huệ ngủ trọn giấc.

Càng gần đến ngày xét xử tâm trạng bà Huệ càng lo lắng hơn. “Từ ngày đó đến giờ tôi không thể nào ngủ được. Đêm nào cũng nghĩ tới việc con trai đã gây ra. Giờ chỉ mong bản án sớm kết thúc Cường được giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời”, bà Huệ trải lòng.

Dù vụ án xảy ra đến nay đã một năm nhưng kể từ khi con trai gây ra tội ác chưa đêm nào bà Huệ ngủ trọn giấc

Theo bà Huệ vì bị “phê” ma tuý nên Cường không tỉnh táo để rồi gây ra sự việc đáng tiếc. Cường cũng đã ăn rất nhiều tỏi để “trừ ma” để rồi miệng bị bỏng phải nhập viện điều trị. Nói về Cường, bà Huệ bảo bà làm mẹ đơn thân nuôi Cường từ nhỏ đến lúc lớn. Trong tâm trí bà con trai là người luôn lo lắng cho mẹ và thi thoảng gọi điện về hỏi thăm bà khi đi làm nghề ca hát.

Ngày nghe tin con nhét tỏi vào miệng khiến chị H. tử vong bà Huệ như rụng rời chân tay. Sau vụ việc bà cũng không ra được Hà Nội nên vợ Cường đã đến nhà thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

“Hôm Tết vừa rồi vợ con Cường cũng không về quê ăn Tết, mẹ con chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đợt rồi sức khỏe tôi yếu đi nhiều không làm được gì, mọi người dân xung quanh giúp đỡ mỗi người hỗ trợ một chút để ăn Tết”, bà Huệ nhớ lại.

Bà Huệ lẳng lặng tại tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND), vào khoảng 0h ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội đã gọi điện cho người quen là Phạm Đức Thế (SN 1981, ở tại phòng 2xxx, chung cư 2,1 Ha ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) để xin ngủ nhờ đến sáng hôm sau sẽ đi biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh và được Thế đồng ý. Sau khi liên lạc với Thế, Cường gọi điện cho bạn là Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) rủ Nguyên đến nhà Thế chơi cùng.

Trước khi Cường đến, Thế mang 1 gói ma tuý loại Ketamin (do Thế mua và cất từ trước) ra lấy một phần đổ xuống đĩa và chuẩn bị 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng để làm tẩu hút, rồi để trên kệ Tivi đợi Cường đến cùng sử dụng.

Châu Việt Cường tại phiên tòa xét xử

Số ma túy còn lại, Thế gói cất vào trong ví cầm tay. Khi Cường và Nguyên đến, Thế ra đón và đưa vào phòng ngủ để ngồi nói chuyện. Lúc này, Nguyên điện thoại rủ thêm bạn là Đ.P.A. (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi cùng.

Tại đây, cả nhóm quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến 7h sáng các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy lần thứ 3. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và H. bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Lúc này cả hai có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma tuý. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc rồi vái lạy nhau. Lúc này Phạm Đức Thế, Cường và mọi người tưởng chị H. bị ma nhập cần dùng tỏi để đuổi ma. Đồng thời Thế gọi điện cho bạn là anh Phạm Văn Thăng (SN 1981m, ở TP Binh Bình) là người hành nghề thầy cúng đến để cúng hộ vì nghĩ Cường và chị H. bị ma nhập.

Đến khoảng gần 10h cùng ngày, chị H. ngồi khóc lóc trên đệm ở trong phòng, còn Cường, Thế và P.A. chạy xuống chân cầu thang khu tập thể bốc một vốc tỏi của người dân rồi chạy lên phòng ném tỏi vào người chị H.

Xét xử Châu Việt Cường vì tội giết người

Sau đó Cường nhặt tỏi cho vào miệng ăn và ngồi đối diện nhét 1 củ tỏi còn nguyên chưa bóc vào miệng chị H. Khi chị H. nằm xuống đệm Cường tiếp tục lấy tỏi cho vào mồm ăn và nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào miệng chị H.

Ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm chị H., Cường còn bảo Thế nhờ 2 thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn. Khi 2 thầy cúng có mặt tại căn hộ đã phát hiện nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy, còn chị H. đã bất động nên vội vàng chạy ra ngoài trình báo công an về vụ việc.

Hình ảnh Châu Việt Cường tại tòa

Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị H. đã tử vong, miệng bị nhét 33 nhánh tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng “ngáo” khi bị đưa về trụ sở công an.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất