Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ bé Linh khóc ngất khi thi thể con gái được đưa về tới quê nhà

Cường Ngô
Chia sẻ

16h chiều nay, sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), thi thể bé gái bị sát hại ở Nhật đã được đưa về quê nhà Hưng Yên để an táng. Hàng nghìn người khóc ngất khi thấy xe tang chở linh cữu của bé Linh về đến đầu nhà.

Chuyến bay chở thi thể bé Lê Thị Nhật Linh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 14h30 phút. Đến 16h, gia đình đưa em về đến quê nội ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên.

Rất nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để đón thi thể của bé Nhật Linh.

Những ngày qua là khoảng thời gian đau đớn tột cùng của những người yêu quý Linh bởi lẽ sự ra đi của em quá bất bất ngờ và thương tâm. Các hãng thông tấn lớn của Nhật Bản như NKH cũng đến đưa tin.

Hàng nghìn người gào khóc thảm thiết.

Gương mặt thất thần của người nhà bé Linh khi bước xuống khỏi chiếc xe chở thi thể bé Linh.

Vì quá đau buồn, chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Linh) ngất xỉu, khiến nhiều người phải bấm huyệt nhân trung, giúp chị tỉnh lại.

Người thân khóc ngất trước di ảnh của cháu gái mình. “Cháu có tội tình gì đâu, sao cháu ra đi sớm thế. Linh ơi, về với gia đình, về với bố mẹ đi“, bác Ngọc gào thét.

Dòng người đón bé Linh…!

Linh cữu của bé Linh được niêm phong khi đưa về Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất