Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn do ăn tiền lời quá cao, một nam thanh niên bị chém tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy cậu bị chém, Hận ném ly bia về phía Tuấn và bắt đầu gây gổ. Tuấn quay sang đuổi đánh Hận. Lúc này, Hận chạy vào nhà lấy con dao tự chế dài hơn 1m xông vào chém Tuấn. Hậu quả làm Tuấn bị trúng dao, tử vong tại chỗ.

Ngày 18/6, trao đổi với CAND, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hận (30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú Hóc Môn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ Bình Tân).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CAND.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/6, Tuấn gọi điện cho bà B. (mẹ của Hận) kêu đóng tiền góp. Bà B. hẹn Tuấn đến quán nước gần nhà (thuộc ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để đóng tiền.

Cùng lúc này Nguyễn Tuấn Lâm (45 tuổi, em ruột bà B.) cũng ra gặp Tuấn hỏi mượn tiền.

Trong lúc bàn bạc, Lâm cho rằng Tuấn ăn tiền lời cao nên không mượn, giữa Tuấn và Lâm xảy ra cự vãi. Bực tức Tuấn rút dao đuổi chém khiến Lâm bị thương.

Theo Zing.vn, thấy cậu bị chém, Hận ném ly bia về phía Tuấn và bắt đầu gây gổ. Tuấn quay sang đuổi đánh Hận.

Lúc này, Hận chạy vào nhà lấy con dao tự chế dài hơn 1m xông vào chém Tuấn. Hậu quả Tuấn bị trúng dao, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hận đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất