Sắc màu Cuộc Sống

Những mảnh đời vất vả mưu sinh trong cơn bão Thần Sét

Hòa Nguyễn
Chia sẻ

Bão đổ vào Hà Nội, trong khi nhiều người được quây quần cùng gia đình trong căn nhà ấm cúng, thì đâu đó dưới mưa, có những người nghèo vẫn phải vất vả mưu sinh.

01 copy

Ông Đỗ Văn Thu năm nay đã ngoài 60, công việc mưu sinh làm nghề vá xe đạp, xe máy trên tuyến phố Lò Đúc và cũng là nơi ông ngủ nghỉ khi đêm về.

02 copy

Vài tấm bạt cộng với cái võng tạo thành chỗ nghỉ ngơi trong suốt thời gian ông ở từ năm 2002 đến nay. Nhà ông ở Mai Động, do kinh tế khó khăn mà ông đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn phải ra ngoài đường để kiếm miếng cơm, lo cho các con.

03 copy

Cụ Thịnh làm nghề vá xe chia sẻ: “Hôm nay mưa bão tôi ngồi từ sáng đến chiều mà không kiếm được đồng nào, không biết tối nay ăn gì đây”.

04 copy

Dường như bác xe ôm cũng ế ẩm hơn mọi ngày mặc dù đã đội mưa đứng ngoài đường để bắt khách.

05 copy

Chị Vinh tranh thủ trời mưa bão đã tận dụng giờ tan tầm đứng bán áo mưa trước cửa Vincom Bà Triệu kiếm kế sinh nhai, mặc dù công việc chính của chị là bán rau hàng rong.

06 copy

07 copy

Mỗi chiếc áo mưa có giá 10.000 đồng không tăng giá so với ngày thường.

Về đêm dù mưa bão nhưng trên vỉa hè vẫn có rất nhiều người vô gia cư trú ngụ, thậm chí là mặc áo mưa để nằm cho đỡ lạnh.

DSC_0258 copy

Đêm xuống cũng là lúc những người vô gia cư đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước cửa các cơ quan hay cửa hàng để trú ngụ qua đêm.

DSC_0261 copy

h5 copy

Trên tuyến phố Văn Miếu nếu ai để ý sẽ bắt gặp hai mẹ con chị bán nước ngủ qua đêm ở đây. Khi được hỏi chị nói: “Làm gì có nhà mà về hả em, chồng chị chơi lô đề, bóng đã bán hết nhà cửa rồi. Nên chị và cháu phải ra ngoài đường bán nước kiếm miếng cơm qua ngày”

DSC_0270 copy

Giấc ngủ màn trời chiếu đất của hai mẹ con chị bán nước.

h3 copy

Chiếc giường của hai mẹ con chị đã bị ướt do mưa bão.

h2 copy

Cô bán bánh mỳ nhìn từng dòng người đi qua, chỉ mong sao bán hết hàng để về nghỉ ngơi.

Chia sẻ

Bài viết

Hòa Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất