Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai rùng rợn của nghi can chém chết vợ rồi đẩy xác xuống sông

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bắt đầu từ năm 2016 đến nay, không hiểu vì lí do gì mà ông Thiện luôn nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, cãi vã với bà N.. Đỉnh điểm đến rạng sáng ngày 23/5, ông đã dùng hung khí chém vợ, sau đó, đạp vợ xuống sông gây tử vong.

Liên quan đến vụ việc chồng nghi chém chết vợ rồi vứt xác xuống sông phi tang ở Cần Thơ vào ngày 23/5, đến ngày 27/5, xác nhận với Zing.vn, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà C.T.N (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai). Bà C.T.N. là vợ của nghi can Huỳnh Kim Thiện.

Mới đây, tại cơ quan công an, Thiện đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án với chính người vợ của mình.

Nghi can Huỳnh Kim Thiện. Ảnh: Zing.

Theo báo Người Lao Động, tại cơ quan công an, ông Thiện khai do ghen tuông nên đã dùng búa chém nhiều nhát vào đầu vợ, đạp xuống sông khiến vợ tử vong.

Ông Thiện và bà N. đã có 3 người con. Công việc chính của 2 vợ chồng là làm nghề đưa đò trước cửa nhà để sinh sống. Bắt đầu từ năm 2016 đến nay, không hiểu vì lí do gì mà Thiện luôn nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, cãi vã với bà N.

Mới đây, khoảng 14h ngày 22/5, ông Thiện tiếp tục lên cơn ghen nên cầm 1 con dao Thái Lan sang nhà bà Cao Thị Ánh Nguyệt (chị ruột bà N., nhà ở cạnh bên) nói: “Em đi ra rình nó (bà N.), thằng nào mà chở nó là em đâm chết 2 người luôn chứ đừng nói một người…”. Sau đó, ông Thiện đã ném con dao xuống đất và lấy xe bỏ đi.

Đến 16h ngày 22/5, Thiện về nhà và tiếp tục cự cãi với vợ nhưng được mọi người can ngăn nên ông ta bỏ vào trong nhà bất ngờ chuẩn bị 2 túi quần áo và sinh hoạt bình thường. Bà N. cũng trở lại bến đò để đưa khách qua sông.

Bến đò nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CAND.

Theo Vietnamnet, khoảng 0h30 ngày 23/5, Thiện ra tay sát hại bà N. nhân lúc bà N. đang ngủ ở chiếc đò của gia đình. Lúc này, bà Nguyệt và chồng nghe tiếng la hét của bà N. nên chạy sang thì thấy có nhiều vết máu.

Đến 2h47, ông Thiện điện thoại cho đứa con thứ 3, nói: “Tao đập mẹ mày rồi, tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không có giấu ở đâu hết”. Sau đó, ông Thiện tiếp tục gọi cho đứa con thứ 2 đang làm việc ở TP.HCM nói: “Tao đang lên mày nè” rồi cúp máy.

Đến 7h30 ngày 23/5, người dân phát hiện xác của bà N. nổi tại bến đò Trường Mầm non Đông Thuận (cách bến đò của bà N. 1,9 km).

Tại hiện trường, công an thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân 1 cây búa dài 38cm bằng cán gỗ, hai mặt lưỡi búa có dính vết màu nâu nghi máu; quần áo ông Thiện, các vết máu nơi bà N. ngủ tại đò.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 18 vết thương, trong đó có 8 vết thương ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má (khả năng hung khí là cây búa gây ra); còn lại ở ngực, tay, chân gây rách da và bầm tụ huyết.

Đồng thời, kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, bà N. tử vong do ngạt nước.

Theo Dân Việt, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, rạng sáng 27/5, ông Thiện quay về thăm mộ vợ thì bị trinh sát phát hiện, truy đuổi và bắt giữ ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Lúc bị lực lượng chức năng phát hiện, ông Thiện có ý định đâm đầu vào xe tự tử nhưng được công an ngăn chặn kịp thời.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất