Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai rúng động của kẻ giết người, cướp taxi ở Hải Dương

Dịu Dịu (Tổng hợp)
Chia sẻ

Không ai có thể ngờ rằng, Vũ Viết Tuân – kẻ sát hại tài xế, cướp xe taxi ở Hải Dương đã lên kế hoạch sát hại người tình từ trước nếu sự dàn xếp giữa hắn và người tình đổ vỡ.

Theo lời khai, Tuân vẫn có quan hệ tình cảm với Lưu Thị Luyến Nhi (SN 1996, quê quán thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) - nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Thành KTV (địa chỉ tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đến tháng 4/2018, Tuân nghi ngờ chị Nhi có quan hệ tình cảm với người khác nên phát sinh mâu thuẫn. Khai nhận trước cơ quan công an, Vũ Viết Tuân trước khi sát hại tài xế taxi, anh ta đã lập kế hoạch sát hại người tình…

Tuân khai vào khoảng 21h00, ngày 10-6, Tuân di chuyển từ khu vực Hòn Nét 4 vào TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Hải Dương để gặp Nhi giải quyết chuyện tình cảm giữa hai bên. Nếu chuyện tình cảm không được giải quyết được rõ ràng, Tuân sẽ ra tay sát hại Nhi.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Vũ Viết Tuân (Nguồn: Người đưa tin)

Lên sẵn kế hoạch trả thù người tình nên khi tới cảng thủy nội địa, Tuân đã thuê xe tắc xi của anh Mai Viết Cường (32 tuổi, trú tại Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở về Hải Dương. Trên đường đi. Tuy nhiên Tuân chỉ đi được đến chợ Cẩm Đông, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Đối tượng này đã tiến hành bắt xe taxi BKS 14A - 278.98 do anh Dương Văn Hải (trú tại tổ 62, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) điều khiển xe về Thanh Hà (Hải Dương) với giá 1,2 triệu đồng, Tuân cũng ứng trước cho Hải 500 nghìn đồng để Hải đổ xăng xe.

Trên đường đi, Tuân nảy sinh ý định sát hại anh Hải để lấy phương tiện đi gặp Nhi. Hắn chỉ đường cho tài xế đến nhà Tuân ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà để tìm hung khí gây án. Trước khi vào nhà, Tuân đưa cho Hải thêm 300 nghìn đồng và để lại chiếc điện thoại của anh ta để làm tin.

Tuân nhanh chóng vào bếp nhà anh trai Tuân tên là Vũ Viết Đông lấy một con dao bầu ở chạn bát và cất giấu ở sau lưng rồi đi ra ngoài theo đường cũ. Sau khi lên xe, Tuân ngồi ở phía sau và tiếp tục chỉ đường cho anh Hải đi ra ngã ba Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Đến 00 giờ ngày 11-6, anh Hải điều khiển xe đi đến Km 0 + 700, tỉnh lộ 390, hướng ra cầu Lai Vu thuộc xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Tuân lấy dao bầu sát hại anh Hải…

Sau khi gây án, Tuân kéo thi thể nạn nhân xuống ven đường và để lại con dao gây án bên cạnh thi thể nạn nhân và điều khiển xe đến nhà nghỉ Hoàng Thành để tìm người tình.

Buổi thực nghiệm hiện trường vụ giết tài xế, cướp taxi ở Thanh Hà, Hải Dương. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Do Nhi chưa về nhà nghỉ nên Tuân điều khiển xe đi lòng vòng quanh TP Hải Dương. Khi quay trở lại nhà nghỉ, Tuân gọi Nhi xuống rồi tiếp tục điều khiển xe qua cầu 789, đến đoạn Km 18 +130(P) (gần Khu đô thị mới xã Quyết Thắng), Tuân vứt chiếc điện thoại của taxi Hải xuống đường. Đến chân cầu Hợp Thanh thuộc xã Thanh Thủy,. Trong lúc lùi xe, phương tiện bị sạt nghiêng, phần bên phải xuống bờ mương làm cho xe không di chuyển được. Tuân sau đó đã tắt máy và yêu cầu Nhi xuống xe.

Đến thôn Xuân Đám, xã Thanh Xuân thì Nhi kêu mệt nên Tuân bảo Nhi ngồi xuống ven đường để nghỉ. Tại đây, Tuân tra hỏi Nhi về các tin nhắn trên Facebook, Tuân bóp cổ nhằm sát hại Nhi. Nhưng sau đó dừng lại không dám hành động tiếp…

Sau đó, hai người về nhà nghỉ Hoàng Thành sau đó anh ta quay về nhà ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà thay áo có dính vết máu. Khoảng hơn 5h ngày 11-6, Tuân đi xe taxi đến nhà nghỉ Hoàng Thành và vào phòng 207 ngủ cùng Nhi.

Khoảng gần 14h cùng ngày, Tuân đi xe taxi trốn xuống TP Hải Phòng. Đến 18 giờ ngày 11-6-2018 Vũ Viết Tuân đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Dịu Dịu (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất