Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai bất ngờ của nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7

Linh Chi
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, nghi phạm tỏ ra hoang mang và khai nhận không biết tại sao lại hành động như vậy.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tạm giữ nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7). Người này cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét nuôi gà.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7 Ảnh 1
Đối tượng Trần Huy

Tại cơ quan công an, Huy có biểu hiện bất thường nên cảnh sát không thể lấy lời khai. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy nghi phạm âm tính với chất ma tuý, không uống rượu bia trước khi gây án.

VnExpress thông tin, đến tối, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó có cãi vã qua lại vì mâu thuẫn nhỏ. Đối tượng sau đó lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi ra tay dã man.

Công an TP.HCM cho biết: "Hiện anh ta vẫn tỏ ra hoang mang, nói không hiểu tại sao lại hành động như vậy".

Lời khai bất ngờ của nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7 Ảnh 2
Con dao nghi phạm dùng để gây án. Ảnh: Nhật Vy/VnExpress

Trước đó, vào chiều 26/9, cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi tại căn nhà của Huy. Tiếp đó, nghi phạm cầm hung khí chém nạn nhân gây đứt lìa đầu rồi mang ra vứt ra phía trước căn nhà của mình. Sau đó, Huy quay lại nhà phá cửa cố thủ.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt, khuyên can Huy buông bỏ hung khí. Sau hơn 1 giờ, Huy chủ động mở cửa và được công an khống chế đưa về trụ sở. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất