Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai của nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân rồi đặt điều kiện bất ngờ

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận do sử dụng ma túy bị ảo giác nên đã chạy đến để khống chế 3 nạn nhân và đặt yêu cầu với lực lượng chức năng

Thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị này mới đây đã tiến hành lấy lời khai của Nguyễn Văn Thái (30 tuổi) để điều tra, làm rõ về việc cầm hung khí khống chế 3 người trên địa bàn phường Tam Phú.

Lời khai của nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân rồi đặt điều kiện bất ngờ Ảnh 1
Đối tượng Thái tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận sau khi sử dụng ma túy bị ảo giác, cho rằng có người truy sát mình nên tìm đến trụ sở Công an phường nhờ giúp đỡ. Khi cán bộ Công an đang hỏi chuyện thì Thái bỏ chạy ra đường và cầm hung khí khống chế ba người tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân.

Lời khai của nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân rồi đặt điều kiện bất ngờ Ảnh 2
Đối tượng dùng dao khống chế 3 con tin

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường có hành động khống chế người khác xảy ra tại TP.HCM tối ngày 21/11 đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang.

Cụ thể vào thời điểm kể trên, nam thanh niên này đã dùng băng dính buộc chặt 3 người, bao gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ khiến nhiều người có mặt tại hiện trường hoang mang, lo lắng cho tính mạng của các nạn nhân. 

Sự việc sau đó được trình báo với lực lượng chức năng, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Tam Phú và Công an quận Thủ Đức đã ngay lập tức triển khai lực lượng, xuống hiện trường để khống chế đối tượng.

Lời khai của nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân rồi đặt điều kiện bất ngờ Ảnh 3
Nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân giữa đường khiến nhiều người xung quanh vô cùng lo lắng. Ảnh chụp màn hình

Trong quá trình bị lực lượng chức năng bao vây, nam thanh niên này đã bất ngờ có những lời phát biểu kỳ lạ khiến nhiều người xung quanh khó hiểu. Nam thanh niên nói: “Các anh công an ở đâu? Tôi muốn gặp các anh công an”. Khi nghe đối tượng yêu cầu, một chiến sĩ công an đã tiến lên phía trước.

Khi thấy công an có ý định tiến tới gần, nam thanh niên nói: “Anh đứng ở đó đi, các anh đừng có lại gần”. Sau đó, nam thanh niên bắt đầu nói chuyện với lực lượng chức năng với giọng điệu khá bức xúc.

“Anh lấy điện thoại ra đây, em gọi cho mẹ em 1 phút thôi.... Anh đưa điện thoại em nói với người nhà 1 phút thôi, em thả dao rồi em lên xe luôn...”, nam thanh niên đưa ra yêu cầu với lực lượng chức năng.

Lời khai của nam thanh niên cầm dao khống chế 3 nạn nhân rồi đặt điều kiện bất ngờ Ảnh 4

Không rõ là các chiến sĩ công an sau đó có thực hiện theo yêu cầu của nam thanh niên này hay không, thế nhưng sau 1 giờ đồng hồ thuyết phục, khống chế thì đối tượng cũng đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Các con tin sau đó cũng được giải cứu an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất