Sắc màu Cuộc Sống

Lốc xoáy quật trụ điện ngã đè 2 mẹ con cô giáo tử vong

Theo Tri Thức Trực Tuyến
Chia sẻ

Mưa to kèm theo lốc xoáy quật ngã trụ điện bê tông, đè 2 mẹ con cô giáo Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Măng Cành (huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum) tử vong.

Trưa 6/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông xác nhận cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, con trai cô giáo Phụng), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành, đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Lốc xoáy quật ngã trụ điện đè mẹ con cô giáo Phụng tử vong. Ảnh: M.Nhat.

Ông Phạm Văn Thắng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, cho hay dù ngành giáo dục địa phương huy động hàng chục giáo viên đến bệnh viện hiến máu cứu con trai cô giáo Phụng, nhưng do bị thương quá nặng cháu Huy tử vong tối 5/5. Cô giáo Phụng dạy học ở huyện Kon Plông 16 năm, được đồng nghiệp đánh giá là giáo viên giỏi và nhiệt tình.

Theo ông Thắng, chiều 5/5, cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi), giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Măng Cành, chạy xe máy chở con trai và con người hàng xóm đi học thêm tiếng Anh.

Xe máy của cô giáo Phụng tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.Nhat.

Đến 14h, lốc xoáy quật ngã cây thông kéo theo ngã đổ trụ điện, đè cô giáo Phụng cùng hai cháu. Hậu quả, cô Phụng tử vong tại chỗ, em Hoàng Hữu Gia Huy và Nguyễn Trung Sơn (cùng 9 tuổi, con người hàng xóm) bị thương nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tối cùng ngày, Huy tử vong còn Sơn được gia đình chuyển về Bệnh viện 211 (Gia Lai) tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Mưa to kèm theo lốc xoáy giật mạnh kéo dài từ 12h30 đến 14h chiều 5/5 khiến nhiều cây cối, trụ điện bê tông ở khu vực Măng Đen, xã Măng Cành ngã, gây mất điện nhiều giờ.

Khu vực Măng Đen (huyện Kon Plong), nơi trụ điện gãy đổ, đè mẹ con cô giáo Phụng. Ảnh: Thiên Sơn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất