Sắc màu Cuộc Sống

Loạt ảnh biển người ở sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết Nguyên đán 2018

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng ngàn lượt người đổ tới phi trường Tân Sơn Nhất (TP. HCM) chờ đón thân nhân từ nước ngoài về khiến các sảnh của sân bay đều trong tình trạng quá tải.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), Việt Kiều ở nước ngoài đang tất bật về quê ăn Tết. Chính vì thế, hàng ngàn người dân ở TP. HCM và các tỉnh lân cận đổ về sân bay Tân Sơn Nhất chờ đón thân nhân. Do lượng người tiễn, đón Việt kiều tăng đột biến nên các sảnh ở sân bay đều trong tình trạng quá tải, thậm chí nhiều người phải đứng, ngồi vật vờ.

Hàng nghìn người đổ về khiến các sảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Ảnh: Vietnamnet

Cả ngàn người phải chen lấn để có được chỗ đứng. Ảnh: Vietnamnet

Lối đi bị dòng người đến đưa, tiễn “lấn chiếm”. Ảnh: Vietnamnet

Người lớn và trẻ em vật vờ từ trên ghế đến sàn nhà. Ảnh: Trí thức trẻ

Hàng loạt các băng ghế đã không còn chỗ trống. Ảnh: Vietnamnet

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ sở hạ tầng sân bay chưa đảm bảo nên Cảng khuyến cáo người dân nên hạn chế người đi cùng đến đón người thân về quê ăn Tết. Việc này nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và giảm tải cho sân bay.

Nhiều người phải ra ngoài sảnh chờ. Ảnh: Vietnamnet

Theo nhân viên sân bay, ngày cuối năm vào lúc trưa và gần đêm là khoảng thời gian các chuyến bay quốc tế hạ cánh tấp nập nhất. Ảnh: VnExpress

Người thân mòn mỏi chờ Việt kiều trở về. Ảnh: VnExpress

Mọi người ngồi vạ vật khắp sảnh. Ảnh: Trí thức trẻ

Nhiều gia đình đi hơn 10 thành viên chỉ để đón 1 thân nhân về nước. Ảnh: Trí thức trẻ

Nhiều người ngủ thiếp đi ở hành lang. Ảnh: VnExpress

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực chờ đón không có một hàng ghế trống, hàng nghìn người chen chúc đứng sát hàng rào ngăn cách để chào đón người thân. Đáng chú ý, nhiều người đã “mang theo” cả gia đình hơn 10 thành viên đến sân bay chỉ đón 1 người.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin mới nhất