Sắc màu Cuộc Sống

Lỉnh kỉnh hành lý trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân ngủ gục ngay trên xe

Huy Hậu
Chia sẻ

Chiều ngày 20/2 (mồng 5 Tết Mậu Tuất), nhiều người dân đã đổ về Sài Gòn kỳ nghỉ Tết. Lỉnh khỉnh hành lý trên xe máy, nhiều người đã ngủ gục vì chuyến đi dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 16h chiều, các tuyến đường từ miền Tây đổ về thành phố đều bắt đầu đông đúc. Dù vậy nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe do lực lượng công an luôn túc trực điều phối luồng đường, đồng thời đã nghiêm cấm loại xe có trọng tải lớn chạy trên QL.1A đoạn miền Tây về thành phố vào giờ cao điểm.

Từ 16h, các tuyến đường miền Tây đổ về Sài Gòn đã bắt đầu đông đúc.

Nhiều người lỉnh khỉnh đổ trên xe máy đổ về thành phố.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ, nhiều người mệt mỏi đã ngủ gục ngay trên xe máy. Chị Đỗ Thanh Hà (35 tuổi, quê Bến Tre) cho biết: “Vì ngày mai phải bắt đầu làm việc trở lại nên hôm nay mình quyết định trở lại Sài Gòn. Vì chạy xe gắn máy 5 tiếng đồng hồ từ quê nên rất là uể oải”.

Được biết, sau ngày mồng 5 Tết, hầu hết các công ty tại TP. HCM sẽ bắt đầu trở lại làm việc.

Sau chuyến đi dài, nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Nhiều trẻ em ngủ gục trên xe gắn máy dưới cái nắng đổ lửa của thành phố.

Hầu hết người dân đều đổ về vào chiều mồng 5 để chính thức làm việc vào rạng sáng mồng 6 Tết.

Khuôn mặt của nhiều người vô cùng bơ phờ, mệt mỏi.

Nhiều đoạn ùn tắc giao thông gây kẹt cứng.

Không chỉ riêng trẻ con, người lớn cũng không chịu nổi đoạn đường dài và cái nắng gắt của thành phố.

Như vậy là sau chiều mồng 5 đã chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất