Sắc màu Cuộc Sống

Lao xuống dòng suối cứu sống nam sinh đuối nước trong 3 phút, 2 thầy giáo khiến dân tình cảm phục

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nghe tiếng kêu cứu của nhóm bạn trẻ, hai thầy giáo ở Nghệ An đang đi du lịch cùng bạn bè đã dũng cảm lao xuống suối cứu một sinh viên bị đuối nước.

Ngày 27/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai thầy giáo lao xuống suối ở khu vực thác 7 tầng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) cứu người đuối nước. Nhiều người “thả tim” và bày tỏ cảm phục trước hai thầy giáo đã kịp thời cứu nam sinh viên thoát nạn.

Theo báo VTC News, thầy Đồng Văn Nhân (40 tuổi), giáo viên Trường THPT Phan Thúc Trực cho biết, lúc đó, khoảng 12h trưa 22/9, thầy và thầy Nguyễn Duy Trình, giáo viên Trường tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cùng nhóm bạn gồm 18 người trong đó có 5 cháu nhỏ đến tham quan thác 7 tầng. Cùng lúc đó, có 5 bạn trẻ khác cũng đến khu vực này vui chơi.

Lúc thầy Nhân và thầy Trình đang chuẩn bị xuống suối tắm thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bên trên. Cả 2 thầy chạy lại thì chỉ thấy hai cánh tay chới với dưới dòng nước sâu. Biết có người đuối nước nên thầy Trình và thầy Nhân nhảy xuống cứu vớt.

Hai thầy giáo cứu nam sinh viên đuối nước ở thác 7 tầng, huyện Quế Phong, Nghệ An. Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Khi đó tôi đang bế con để chụp ảnh thì nghe tiếng kêu cứu cách xa khoảng 30-40m, tôi và thầy Trình lao nhanh về phía các bạn học sinh nhưng không thấy ai ở dưới nước, nam sinh đã bị chìm. Tôi lập tức lấy một que củi bên cạnh dò để xem nam sinh ở vị trí nào vì khi mới đuối nước nếu mình chạm trực tiếp vào người bị đuối nước thì mình sẽ không cứu được và sẽ bị chìm theo”, thầy Nhân nhớ lại.

Do là giáo viên dạy thể dục nên tôi biết thời gian vàng để cứu người chết đuối là 3-4 phút, nếu quá thời gian đó xem như là hết cơ hội cứu sống. Vì thế, tôi lập tức lặn xuống, rất may nước trong nên tôi mở mắt ra tìm thì từ xa thấy một vệt trắng đoán là vùng da cổ của nam sinh nên tôi đến đó túm áo kéo nam sinh lên.

Sau khi lên bờ, tôi kiểm tra thấy nhịp thở nam sinh rất yếu nên tôi bảo mọi người hô hấp, sơ cứu theo cách của tôi hướng dẫn. Khoảng 10 phút sau em ấy tỉnh lại”, thầy Nhân chia sẻ trên báo VTC News.

Được biết, nam sinh may mắn được cứu sống là sinh viên năm thứ nhất của một trường y ở Hà Nội về quê bạn chơi thì gặp nạn. Trong nhóm 5 bạn này chỉ có một người biết bơi. Thời điểm bị đuối nước, nam sinh này mải chụp ảnh cho các bạn thì không may trượt chân, rớt xuống vùng suối sâu.

Thầy Nhân và thầy Trình tại thác 7 tầng. Ảnh: báo VTC News

Tối 27/9, bạn V.H. - nam sinh viên được cứu sống - cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sau một tuần được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của bạn đã ổn định và đang trên đường trở lại Hà Nội để tiếp tục chương trình học của mình.

H. cũng tìm cách liên lạc lại hai thầy giáo để gửi lời cảm ơn đến hai người đã không ngại huy hiểm cứu người. “Lúc bị rơi vào chỗ nước sâu tôi không biết bơi. Chỉ đến khi tỉnh lại mới biết mình đã nằm trên bờ. Nếu không có mọi người hôm đó chắc tôi không qua khỏi, các thầy như sinh ra tôi lần thứ hai”, H. xúc động nói.

Ông Nguyễn Trọng Giáp - hiệu trưởng Trường THPT Phan Thúc Trực - cho biết hôm nay nhà trường mới nhận được thông tin thầy giáo dũng cảm cứu người và nhà trường sẽ tuyên dương để lan tỏa hành động đẹp với thầy trò.

Thác 7 tầng ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong thuộc vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt - là một trong những ngọn thác đẹp nhất ở Nghệ An. Quần thể thác nước nằm trải dài khoảng 7km với 7 tầng nước lớn và hàng ngàn tầng thác nhỏ khác nhau nên được gọi là thác 7 tầng. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo du khách nhiều khu vực nguy hiểm, có nguy cơ đuối nước ở thác nước này.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất