Sắc màu Cuộc Sống

Lao xuống biển cứu con, người mẹ bị cánh quạt của tàu chém đứt lìa đùi phải, con trai 8 tuổi tử vong

Định Nguyễn
Chia sẻ

Thấy con trai ngã xuống biển, chị Thơm hốt hoảng lao xuống cứu nhưng không may hai mẹ con bị cánh quạt của thuyền chém vào người khiến bé trai 8 tuổi tử vong, người mẹ bị thương rất nặng.

Ngày 13/8, ông Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm, trong lúc cứu con trai bị rơi xuống biển một người phụ nữ bị cánh quạt của tàu chém gần đứt lìa đùi phải, con trai 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/8, chị Phạm Thị Thơm (31 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trong lúc đang neo đậu thuyền ở cảng thuộc huyện Tiền Hải thì con trai là cháu Nguyễn Thế Huy (8 tuổi) không may bị trượt ngã xuống biển.

Chị Thơm bị thương rất nặng, gần đứt lìa đùi phải, phần mông.

Do quá hốt hoảng, chị Thơm liền lao xuống cứu con nhưng cả hai mẹ con đã bị cánh quạt của tàu chém vào người khiến cháu Huy tử vong. Chị Thơm bị thương rất nặng, gần đứt lìa đùi phải, phần mông.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng sơ cứu chuyển chị Thơm lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng do chấn thương quá nặng chị được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. “Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên người thân gia đình chị Thơm. Đồng thời chi hội phụ nữ xã đã kêu gọi vận động các tấm lòng hảo tâm chia sẻ hoạn nạn với gia đình chị Thơm”, ông Hiệu thông tin.

Hiện tại chị Thơm đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất