Sắc màu Cuộc Sống

Là con gái thật… khổ tâm!

Thu Thủy
Chia sẻ

Tại sao con gái lại có lắm điều phải suy nghĩ, phải quan tâm thế nhỉ? Hãy cũng Saostar tìm vài đáp án nhé!

Nếu không phải lo da bị đen thì sẽ phải lo làm thế nào để “bớt” lùn. Nếu không phải lo mặc gì hợp thì sẽ phải lo ăn gì để không bị mập. Nếu không phải lo giữ giá thì lại phải lo làm thế nào để trông thật hấp dẫn? Không phải lo học kém thì phải nghĩ đến việc làm sao để kiếm được người yêu? Vậy đấy, cuộc đời con gái vốn là “bể khổ” và mãi trong vòng luẩn quẩn!

Hàng ngày, hàng giờ, triệu triệu chị em trên khắp mọi nơi đều đang “vật lộn” với những nỗi khổ tâm và dằn vặt dưới đây, điều mà có lẽ đám đàn ông con trai dù có thêm 1 ngàn năm nữa cũng chẳng bao giờ hiểu được!

Bạn luôn nghĩ mình của thì hiện tại là sành điệu, cho tới khi ngó sang cô bạn bằng tuổi nhà kế bên...

Bạn luôn nghĩ mình của thì hiện tại là sành điệu, cho tới khi ngó sang cô bạn bằng tuổi nhà kế bên…

Kiểu thức dậy da dẻ mướt mát tóc tai gọn gàng chỉ "tồn tại" trong phim Hàn...

Kiểu thức dậy da dẻ mướt mát tóc tai gọn gàng chỉ “tồn tại” trong phim Hàn…

1 tháng 1 lần lại ngồi thẩn thơ nghĩ về việc có nên đổi kiểu tóc, và rồi sau 100 lần đắn đo tới lui các cô gái vẫn quyết định đến các salon làm đẹp, để rồi chỉ 1 tuần sau đó mái tóc nhiều lần uốn nhuộm khô sơ đến mức chẳng lược nào chải được... đây chắc chắn câu chuyện kinh điển bất kỳ cô gái nào cũng từng 1 lần trải qua

1 tháng 1 lần lại ngồi thẩn thơ nghĩ về việc có nên đổi kiểu tóc, và rồi sau 100 lần đắn đo tới lui các cô gái vẫn quyết định đến salon làm đẹp, để rồi chỉ 1 tuần sau đó mái tóc nhiều lần uốn nhuộm khô xơ đến mức chẳng lược nào chải nổi… Đây chắc chắn là câu chuyện kinh điển bất kỳ cô gái nào cũng từng 1 lần trải qua!

Đeo headphone vừa chạy bộ gió lùa bay bay kẽ tóc là mơ thôi, thực tế ngoài phải vác cái thân nặng nề đôi khi còn phải tập thể dục cho e cún béo nục ở nhà...

Đeo headphone vừa chạy bộ, gió vừa lùa bay bay kẽ tóc là mơ thôi, thực tế ngoài phải vác cái thân nặng nề đôi khi còn phải tập thể dục cho cả em cún béo nục ở nhà…

Coi beauty vlog nhiều là 1 chuyện, làm được không là chuyện khác...

Coi beauty vlog nhiều là 1 chuyện, làm được không là chuyện khác…

Nỗi buồn sầu thảm nhất của hội chị em mê làm đẹp, đặc biệt là mấy em đêm ngày tơ tưởng về mỹ phẩm làm đẹp...

Đây chắc chắn là nỗi buồn sầu thảm nhất của hội chị em mê làm đẹp, đặc biệt là mấy em đêm ngày tơ tưởng, ăn ngủ với mỹ phẩm …

Muốn tiết kiệm và luôn nghĩ bản thân rất khéo léo...

Muốn tiết kiệm và luôn nghĩ bản thân rất khéo léo…

Ai bảo cuốn lô ngủ qua đêm tóc bồng bềnh...rối nùi một cục gỡ hoài không hết...

Ai bảo cuốn lô ngủ qua đêm tóc bồng bềnh…rối nùi một cục gỡ hoài không hết…

Ăn sáng bắt dầu trở thành khoản thời gian xa xỉ, đặc biệt với những cô nàng văn phòng...

Ăn sáng bắt đầu trở thành khoảng thời gian xa xỉ, đặc biệt với những cô nàng văn phòng…

Sẽ chẳng chàng trai nào hiểu được cái sự phiền toái của việc lỡ thoa son quá nhiều dưỡng và ngoài trời thì gió thổi lồng lộng...mớ tóc lù xù sẽ phá hủy hết công trình 2h ngồi make up...

Sẽ chẳng chàng trai nào hiểu được cái sự phiền toái của việc lỡ thoa son quá nhiều dưỡng và ngoài trời thì gió thổi lồng lộng…mớ tóc lù xù sẽ phá hủy hết công trình 2h ngồi make up…

Đi cao gót mà gặp mấy cái lỗ kiểu này thì các chị em chẳng thể nào vui nổi!

Đi cao gót mà gặp mấy cái lỗ kiểu này thì các chị em chẳng thể nào vui nổi!

Sau một ngày dài, cảm giác được chính thức "thả rông" mới tuyệt làm sao!

Sau một ngày dài, cảm giác được chính thức “thả rông” mới tuyệt làm sao!

Các chị em sẽ hiểu hơn ai hết cảm giác mệt mỏi khi phải liên tục ghé siêu thị chỉ để mua 1 món đã cạn đáy...

Các chị em sẽ hiểu hơn ai hết cảm giác mệt mỏi khi phải liên tục ghé siêu thị chỉ để mua 1 món đã cạn đáy…

Niềm đẹp là những niềm đau mà...!

Niềm đẹp là những niềm đau mà…!

Đắp mặt nạ và Snapchat, hừm...sẽ không thể nào đẹp được như trên phim!

Đắp mặt nạ và Snapchat, hừm…sẽ không thể nào đẹp được như trên phim!

Nấu ăn dễ mà, xem sách nấu được ngay, ngon hay không thì chưa biết..!

Nấu ăn dễ mà, xem sách nấu được ngay, ngon hay không thì chưa biết..!

Thực tế và tưởng tượng đôi khi khiến các nàng chẳng muốn nhớ đến!

Thực tế và tưởng tượng đôi khi khiến các nàng chẳng muốn nhớ đến!

Ừm...đúng rồi, đi mua đồ là để xả stress...ihihi

Ừm…đúng rồi, đi mua đồ là để xả stress…ihihi

Dù thế nào, chúng ta không thể nào phủ nhận, các chị em là bậc thầy hội họa, màu son dù chỉ khác nhau một chút cũng sẽ bị các nàng phát hiện ngay thôi!

Dù thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng các chị em là “bậc thầy hội họa”, màu son dù chỉ khác nhau một chút cũng sẽ bị các nàng phát hiện ngay thôi!

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thủy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất