Sắc màu Cuộc Sống

Khu nhà trọ bất ngờ khi nghe tin nữ sinh mang thai, sinh bé trai 2,2kg rồi bỏ rơi trong khe tường

Định Nguyễn
Chia sẻ

Khi nghe tin một nữ sinh ở trong khu trọ sinh con rồi bỏ rơi bé trai trong khe tường nhiều người rất bất ngờ. Hằng ngày nữ sinh mặc váy rộng nên không ai hay biết chuyện.

Chiều 21/7, khu dãy trọ ở số 45 phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội thi thoảng lại có người ra vào rồi cửa lại đóng kín. Họ đều là những người thuê trọ tại đây. 

Cách đây 3 ngày, một số nữ sinh thuê trọ phát hiện thấy một bé trai sơ sinh không mảnh vải che thân, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp ở khu nhà trọ. Người dân sau đó đã khoan thủng mảng tường đưa cháu bé ra ngoài trong tình trạng người bị xây xát. Cháu bé được xác định là trai nặng 2,2kg, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội.

Hình ảnh người dân đưa cháu bé ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin của chúng tôi, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định được mẹ cháu bé. Theo đó, đây là nữ sinh viên một trường đại học trên địa bàn, thuê trọ tại khu nhà nơi phát hiện thấy cháu bé. Người mẹ bé trai này quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tìm đến khu nhà trọ trên, nhiều người thuê trọ đa phần đều là sinh viên đều rất bất ngờ khi biết tin chính nữ sinh ở khu nhà trọ lại có hành động như vậy với con đẻ của mình.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Theo một sinh viên kể, vào chiều tối ngày 20/8, chủ nhà trọ yêu cầu ai ở phòng trọ người nấy không được ra ngoài, công an sẽ đến làm việc. Ngay sau đó, công an đến kiểm tra đồng thời xác định được một nữ sinh thuê trọ trên tầng 3 tại đây chính là mẹ cháu bé nên đã đưa cô gái về trụ sở làm việc.

Sự việc diễn ra khiến nhiều sinh viên thuê trọ vô cùng bất ngờ bởi từ trước đó mọi người không hề hay biết tin nữ sinh trên mang thai. Hằng ngày, nữ sinh cũng sống khép kín, mặc váy rộng và đi làm về muộn nên mọi người ít gặp.

Nhiều người trong khu trọ bất ngờ khi nghe tin nữ sinh mang thai.

Một chủ tiệm tạp hoá gần ngôi nhà trọ cho biết, nữ sinh trên thường mặc áo váy rộng nên mọi người không hay biết chuyện mang thai. "Con bé vẫn thường ra cửa hàng của tôi mua rau, mua xúc xích, bim bim... Ngoài việc học hình như đi làm thêm. Nhiều hôm về muộn thì mua mì tôm, xúc xích rồi đi về. Khi nghe mọi người bàn tán chuyện tôi rất bất ngờ. Nghĩ lại thấy hay mặc quần áo rộng chứ không nghĩ con bé mang bầu", vị chủ quán này kể.

Trước đó, khoảng 17h50 phút ngày 18/8, một nữ sinh viên đang sinh sống tại khu trọ bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi tiến hành tìm kiếm, nữ sinh phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Sau đó người dân phải khoan, đục tường để đưa cháu bé ra ngoài.

Vị trí người dân khoan thủng tường đưa cháu bé ra ngoài.

Người dân lập tức gọi nhân viên y tế đến quấn khăn vào người cháu bé rồi đưa về Trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, vệ sinh rồi chuyển lên Khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm 18/8.

Bé được Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội chuyển đến trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú. Trên mặt, tay chân cháu có nhiều vết trầy xước. 

Ban đầu chưa thấy hạn chế vận động tứ chi. Bé được các y bác sỹ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Xanh Pôn chăm sóc tích cực, theo dõi sát để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhiễm khuẩn. 

Hiện, bé không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, hình ảnh siêu âm thóp bình thường, có rối loạn đông máu và đã được truyền Plasma tươi. Cháu được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần và tiêm kháng sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất