Sắc màu Cuộc Sống

Không phải ai cũng được đón Tết bên gia đình một cách trọn vẹn, hãy trân trọng điều đó khi còn có thể

Bánh Mì
Chia sẻ

Có những cái Tết rất khác...

Mùa xuân nữa lại sắp đến. Những ngày cuối năm phố xá bỗng trở nên đông vui nhộn nhịp hơn những ngày thường. Người người rủ nhau cùng đi sắm Tết. Nhìn những cành mai cành đào rong ruổi trên phố lòng cũng thấy thật rộn rã.

Tết đến là dịp để mỗi nhà đoàn viên, để những người con xa quê trở về sau một năm xa cách. Trong những thời khắc trái tim mỗi người đều một lòng hướng về quê hương, gia đình ấy, vẫn có những người cặm cụi với công việc, với trách nhiệm, vẫn nặng trĩu trong lòng nỗi buồn man mác “ăn Tết xa nhà”.

Hiểu được nỗi niềm đó, nhóm Saigonemoji x 8reborn đã quyết định thực hiện một bộ tranh vẽ về những cái Tết xa nhà, về những người lao động luôn thầm lặng làm việc để có được một cái Tết trọn vẹn.

“Hôm nay 27 Tết, mình giật mình khi biết chị Hương đồng nghiệp năm nay ăn Tết xa quê, còn em trai của chị là lính cứu hoả, phải trực cả trong mấy ngày Tết. Chị bảo vệ công ty mình cũng đem con lên công ty để vừa làm việc vừa đón năm mới… Thế mới thấy, để có một cái Tết trọn vẹn chưa bao giờ là điều dễ dàng.”

Tết với người làm Thầy thuốc là những ngày túc trực trong bệnh viện để cứu người.

Những anh chàng lính cứu hỏa đang ở độ tuổi xuân phơi phới cũng phải kìm lòng vì nhiệm vụ.

Tết của người lính đảo là sum họp bên… đồng đội.

Những cô lao công vẫn thầm lặng mỗi ngày làm đẹp cho thành phố.

“Nếu chú không làm việc thì bao nhiêu người con sẽ không được về quê ăn Tết đây.”

Để có được cái Tết trọn vẹn, nhiều người phải nỗ lực làm việc đến những ngày cuối cùng.

Không phải ai cũng được về quê ăn Tết, hãy trân trọng những phút giây ấy khi còn có thể.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Mì

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất