Sắc màu Cuộc Sống

Không có tiền thuê xe tang, chồng nghèo vác xác vợ đi bộ hơn 12km

Theo Thế Giới Trẻ
Chia sẻ

Người đàn ông nghèo khổ lặng lẽ lê từng bước chậm chạp trên con đường quê khúc khuỷu, trên vai ông là thi thể của người vợ bệnh tật, bên cạnh cô con gái nhỏ 12 tuổi không ngừng khóc thương, vẫn còn hàng chục cây số nữa mới có thể về đến nhà.

Những ngày gần đây, hình ảnh một người đàn ông tại Ấn Độ vác thi thể vợ đã mất đi bộ suốt 12km vì không có tiền thuê xe cứu thương khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Ông Dana Majhi 42 tuổi hiện đang sống trong khu ổ chuột tại bang Odisha, Ấn Độ, hàng ngày ông đi làm công việc chân tay nặng nhọc để nuôi người vợ đang bị bệnh lao phổi và cô con gái nhỏ 12 tuổi. Vì gia đình quá nghèo nên vợ ông - bà Amang Dei dù bị căn bệnh lao phổi từ rất lâu rồi nhưng chỉ có thể ở nhà uống thuốc để kìm hãm cơn bệnh qua ngày.

Sáng ngày 23/8, tình trạng của vợ ông trở nên trầm trọng vì vậy ông tạm xin nghỉ việc, vay mượn tiền hàng xóm cùng con gái đưa vợ lên bệnh viện chữa trị, thế nhưng đến tối hôm đó bác sĩ thông báo vợ ông đã qua đời.

1

Trước sự ra đi đột ngột của vợ, ông Majhi và con gái không khỏi đau lòng, số tiền ít ỏi mà hai cha con vay mượn đã dùng hết cho việc đi lại vì vậy ông không còn tiền để thuê xe đưa vợ về nhà. Giấu đi nỗi đau, ông đến trình bày hoàn cảnh nghèo khó với ban quản lí bệnh viện thầm cầu mong nhận được sự giúp đỡ nhưng kết quả mà ông nhận được chỉ là cái lắc đầu kèm câu trả lời: “Xin lỗi. Chúng tôi không thể giúp ông”.

Không còn cách nào khác, người đàn ông tội nghiệp chỉ có thể lẩm nhẩm câu “Xin lỗi” với người vợ đã khuất và quấn bà lại trong một tấm vải rồi xốc lên vai đem về nhà. Chặng đường từ bệnh viện về tới nhà ông dài đến tận 70 km nhưng hai cha con chỉ có thể chọn cách đi bộ vì không còn tiền.

Dù đã cố gắng hết sức để chữa trị cho vợ nhưng với căn bệnh lao lâu năm, vợ ông vẫn không qua khỏi.

Dù đã cố gắng hết sức để chữa trị cho vợ nhưng với căn bệnh lao lâu năm, vợ ông vẫn không qua khỏi.

Không nhận được sự giúp đỡ của bệnh viện, người đàn ông tội nghiệp chỉ có thể vác xác vợ đi bộ 70km về nhà vì không có tiền thuê xe.

Không nhận được sự giúp đỡ của bệnh viện, người đàn ông tội nghiệp chỉ có thể vác xác vợ đi bộ 70km về nhà vì không có tiền thuê xe.

Cảnh tượng người đàn ông lầm lũi, ốm yếu trên vai vác xác người vợ lê từng bước chậm chạp trên con đường đất, bên cạnh là cô con gái nhỏ 12 tuổi không ngừng khóc thương cho mẹ đã thu hút sự chú ý không nhỏ của những người dân bên đường.

Trước tình huống đó, một nhóm phóng viên địa phương đã đến gần và tìm hiểu sự việc. Sau khi nghe được câu chuyện của ông Majhi, nhóm phóng viên ngay lập tức đã liên lạc với quan chức địa phương và sắp xếp xe cứu thương chở ông cùng thi thể bà Amang Dei về nhà. Các quan chức quận Kalahandi cũng chỉ thị tổ chức địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ tổ chức đám tang cho người vợ xấu số của ông.

6

Cảnh tượng người đàn ông ốm yếu nặng nhọc mang xác vợ mình, cùng cô con gái nhỏ khóc trong nức nở khiến mọi người không khỏi đau lòng khi trông thấy.

Cảnh tượng người đàn ông ốm yếu nặng nhọc mang xác vợ mình, cùng cô con gái nhỏ khóc trong nức nở khiến mọi người không khỏi đau lòng khi trông thấy.

9

Một nhóm phóng viên địa phương sau khi biết được hoàn cảnh gia đình ông đã sắp xếp xe cứu thương chở ông và thi thể người vợ quá cố về nhà.

Một nhóm phóng viên địa phương sau khi biết được hoàn cảnh gia đình ông đã sắp xếp xe cứu thương chở ông và thi thể người vợ quá cố về nhà.

Nhờ có lòng tốt của nhóm phóng viên mà ông Majhi và cô con gái đáng thương của ông đã không phải tiếp tục chặng đường mòn mỏi hơn 50 km còn lại để đưa mẹ về nhà, và bà Amang Dei đã được mai táng chu đáo. Chắc hẳn ông Majhi và con gái đã nguôi đi phần nào nỗi đau trong lòng khi nhận được sự quan tâm và chia sẻ của mọi người. Một lòng tốt dù rất nhỏ cũng có thể cứu giúp được rất nhiều người, vì vậy đừng ngần ngại giúp đỡ người khác khi bạn có thể.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thế Giới Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất