Sắc màu Cuộc Sống

Không bán 1 cái bánh xèo cho khách, chủ quán bị cô gái đâm suýt chết

Tâm An
Chia sẻ

Mua 1 cái bánh xèo nên bị chủ quán "chê" ít quá không bán, cô gái xảy ra mâu thuẫn rồi dùng dao đâm nạn nhân suýt chết và bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người.

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Phúc Yên (31 tuổi, trú quận Sơn Trà) 7 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 61 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, chiều 11/8/2017, Yên đến quán bánh xèo của bà Trương Thị Anh (SN 1969), tại chợ Chiều ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) để ăn.

Tại đây, Yên hỏi bánh xèo bao nhiêu một cái, bà Anh trả lời “5.000 đồng một cái”. Yên nói “Bán cho một cái”, bà Anh đáp “Bán một cái không có lời” và cất bánh xèo lại.

Bị cáo Yên bị kết án 7 năm tù về tội giết người.

Sau đó, Yên và bà Anh cãi nhau, Yên hất đổ ghế và đồ trên bàn, còn bà Anh hất nước mắm lên người Yên.

Trong lúc xô xát, Yên lấy con dao trên quầy bán trầu cau ở quán đối diện rồi đâm 2 nhát trúng ngực và hông trái bà Anh.

Sự việc được ban quản lý chợ ngăn cản kịp thời. Bà Anh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 55%.

Trong quá trính điều tra, kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Tâm thần khu vực miền trung cho thấy, bị cáo Yên bị rối loạn tâm thần và hành vi giống tâm thần phân liệt do sử dụng chất ma túy tổng hợp.

Chia sẻ

Bài viết

Tâm An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất