Sắc màu Cuộc Sống

Khởi tố nữ tài xế 9X đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ khiến người đàn ông chết thảm

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thị đã quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với nữ tài xế 9X đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ khiến người đàn ông chết thảm.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ xảy ra cách đây hơn 1 tháng, ngày 18/1, lãnh đạo Công an TP Việt Trì cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ việc trên.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm ô tô Phú Thọ, có địa chỉ là tổ 52, khu 12, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vào ngày 10/12/2020 đã khiến dư luận xôn xao.

Khởi tố nữ tài xế 9X đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ khiến người đàn ông chết thảm Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong trong vụ nữ tài xế lao xe vào showroom ô tô được xác định là anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì).

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 10/12/2020 nữ tài xế Đỗ Thị T. (SN 1995, trú tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) lái xe ô tô BKS 88A - 286.58 lao xe vào showroom ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành. Vụ việc khiến anh Nguyễn Văn T. đang đi bộ tử vong.

Khởi tố nữ tài xế 9X đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ khiến người đàn ông chết thảm Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường.
Khởi tố nữ tài xế 9X đạp nhầm chân ga lao sang showroom Mazda ở Phú Thọ khiến người đàn ông chết thảm Ảnh 3
Giây phút anh T. đi bộ bị tông tử vong.

Sau khi kiểm tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị T. (SN 1995, trú tại xã Định Quán, huyện Thanh Sơn) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Tuyết.

Chị Trần Thị Mai H. vợ anh T. (nạn nhân vụ TNGT) cho biết: “Gia đình mong muốn người lái xe, chủ xe trong vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và có trách nhiệm với 2 đứa con nhỏ của tôi. Vợ chồng tôi có 2 người con trai, cháu đầu sinh năm 2018, cháu thứ 2 sinh năm 2020. Giờ chồng mất đi, kinh tế 2 bên gia đình nội ngoại đều phụ thuộc vào mình tôi”.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất