Sắc màu Cuộc Sống

Hy hữu những trường hợp ngồi tù vì… chụp ảnh 'tự sướng'

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Chụp ảnh “tự sướng” (selfie) đã trở thành một trào lưu quen thuộc kể từ khi thiết bị di động và mạng xã hội trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, không phải bức ảnh selfie nào cũng được nhiều người đón nhận một cách tiêu cực, mà đôi khi khiến cho chủ nhân của những bức ảnh đó dính vào vòng lao lý.

Chụp ảnh “tự sướng” có thể khiến bạn vào tù? Nghe chừng rất vô lý, tuy nhiên không ít trường hợp bị vào tù chỉ vì chụp những bức ảnh “tự sướng”. Dưới đây là một vài trường hợp như vậy.

Malik First Born Allah Farrad (sống tại bang Tennessee, Mỹ) bị kết án lên đến 15 năm 8 tháng tù vì bức ảnh “tự sướng” chụp chung với súng. Sở dĩ có điều này vì trước đó Farrad đã từng có 2 tiền án với súng và lần này, Farrad bị kết án vì sở hữu súng trái phép sau khi bức ảnh “tự sướng” được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hai cô gái chụp chung một hình ảnh selfie trước khi thực hiện một vụ cướp ở nhà hàng tại Thụy Điển. Cảnh sát sau đó đã dựa vào hình ảnh được chia sẻ này trên mạng xã hội lần ra danh tính và bắt giữ hai cô gái này.

Cô gái Keyleigh Hill chạy ra sân đấu của một trận đấu bóng chày vào năm 2013 để tự quay phim khoảnh khắc mình bị các nhân viên bảo vệ chặn lại. Hill không bị bỏ tù vì hành động của mình và bản thân cô cũng có được những hình ảnh selfie ấn tượng “không đụng hàng”.

Một người đàn ông ở Milan (Ý) đánh cắp một chiếc iPad sau đó chụp ảnh “tự sướng” bằng chiếc máy tính bảng này. Hình ảnh selfie sau đó đã tự động được cập nhật lên tài khoản iCloud chủ nhân của chiếc iPad, giúp anh này biết được chân dung của kẻ trộm và báo cảnh sát. Cuối cùng tên trộm cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Justin Bahler, 21 tuổi, chụp ảnh “tự sướng” với một khẩu súng và chia sẻ lên trang Facebook của mình, trước khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng tại bang Michigan (Mỹ). Cảnh sát sau đó đã dựa vào hình ảnh do Bahler đăng tải lên mạng xã hội và hình ảnh ghi được từ camera giám sát tại hiện trường để bắt giữ tên này.

Một chiếc điện thoại được tìm thấy tại hiện trường một vụ cướp ở bang California (Mỹ), trong đó có hình ảnh selfie của một người đàn ông, được xác định danh tính là Adam Howe. Cảnh sát sau đó đã xác định tên này chính là thủ phạm của vụ cướp và lập tức bắt giữ. Khi bị bắt giữ, cảnh sát còn phát hiện ra chiếc điện thoại mà tên này bỏ lại hiện trường cũng được y lấy cắp từ một nhà thờ.

Cảnh sát đã sử dụng hình ảnh chụp selfie của một nghi phạm từ chiếc iPhone mà tên này đánh cắp lên mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ của mọi người xác định danh tính. Sau đó tên này được xác định là Jess Eward, 19 tuổi, và bị bắt giữ với các tội danh liên quan đến trộm, cướp.

Tyquan Solomon, 19 tuổi và Terrance Sistuck, 16 tuổi đã bị bắt giữ khi hai tên này chụp ảnh “tự sướng” với chiếc iPhone mà chúng đã đánh cắp. Chủ nhân của chiếc iPhone này sau đó đã nhìn thấy ảnh selfie của hai tên này được up lên tài khoản iCloud của iPhone và lập tức thông báo đến cảnh sát.

La Vorne Lee Bennett, 23 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng súng để cướp tiền và chiếc iPhone của một người đàn ông. Nạn nhân sau đó phát hiện thấy hình ảnh “tự sướng” của tên này chứa trên tài khoản iCloud đã thiết lập trên iPhone nên lập tức gửi hình ảnh này cho cảnh sát.

Ashley Keast, người Anh, đã chụp ảnh “tự sướng” bằng chiếc điện thoại của chủ nhà sang khi đột nhập vào một căn nhà để ăn trộm. Tên này sau đó đã vô tình gửi hình ảnh đến những người bạn của chủ nhà có trong danh bạ, những người này sau đó đã lập tức gọi điện báo cảnh sát để bắt giữ khi tên này đang thực hiện vụ trộm của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất