Sắc màu Cuộc Sống

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong, nhà cửa bị 'xoá sổ'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo người dân cùng chính quyền địa phương, chỉ trong tích tắc nước lũ ập xuống mạnh khiến cả gia đình không kịp trở tay, cuốn cháu bé 3 tuổi tử vong thương tâm.

Khoảng 5h ngày 6/10, mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm một ao nuôi thủy sản của gia đình ông Phí Văn Hợi (thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bị vỡ, nước tràn vào nhà khiến cháu bé Phí Thị Ngọc V. (sinh năm 2017) bị nước cuốn trôi

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong, nhà cửa bị 'xoá sổ' Ảnh 1

Đến 6h sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu. Được biết, cháu bé tử vong là con của 1 giáo viên Trường Mầm non Cốc Mỳ số 1 (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong, nhà cửa bị 'xoá sổ' Ảnh 2
Đến 6h sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé

Chị Hoàng Thị Huyền (đồng nghiệp mẹ cháu bé) cho biết, vào rạng sáng nay lũ bất ngờ ập đến gia đình bé V. Do nước lũ nhanh, mạnh bố mẹ cháu bé không kịp trở tay nên V. bị nước lũ cuốn trôi tử vong.

Theo chị Huyền, nhà cửa của gia đình cháu bé đều đã bị nước lũ cuốn trôi nên gia đình cùng chính quyền địa phương, nhà trường nơi mẹ cháu đang công tác đã đưa thi thể cháu về quê nội ở Phú Thọ để tiến hành chôn cất.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong, nhà cửa bị 'xoá sổ' Ảnh 3

Lãnh đạo UBND xã Bản Qua cho biết, gia đình cháu V. hiện đang sinh sống cùng ông bà ngoại ở thôn Bản Vai, bố cháu V. quê ở Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị gái cháu V. (đang học lớp 1) cũng bị nước lũ cuốn cháu may mắn bám được vào cành cây nên thoát nạn.

Ngay trong sáng nay, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn tử vong, nhà cửa bị 'xoá sổ' Ảnh 4

Theo lãnh đạo xã Bản Qua, tại địa phương vẫn đang có mưa, chính quyền đang tiến hành di dời những hộ ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong trưa nay, gia đình cháu V. đã đưa thi thể cháu về quê nội ở Phú Thọ để tiến hành chôn cất.
 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất