Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: 'Cháu vẫn thường đạp xe ra sân chơi, kháu khỉnh đáng yêu lắm'

Theo Long Quyền
Chia sẻ

Hàng xóm quanh khu vực nhà bé gái 6 tuổi cho biết, trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh, bé thường đạp xe xuống sân chơi, bé rất đáng yêu, kháu khỉnh. Gia đình nhà bé cũng không hay mâu thuẫn, cãi vã gì.

Sáng 17/9, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong bất thường xảy ra vào chiều 16/9.  Theo đó, bé gái được xác định là L.H.A..

Sáng cùng ngày, ghi nhận của chúng tôi tại ngõ 323 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiều người dân đang bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: 'Cháu vẫn thường đạp xe ra sân chơi, kháu khỉnh đáng yêu lắm' Ảnh 1

Theo ông S., (một bảo vệ gần nhà bé gái) chia sẻ, vào khoảng 17h chiều 16/9, ông thấy bố mẹ A. chở bé gái này đi viện. Tuy nhiên, ông S. chỉ nghĩ cháu bị đau bụng và đi viện để thăm khám. Khi đến đêm đọc báo mọi người mới biết cháu tử vong khiến ai cũng bất ngờ.

Ông S. cho biết, do dịch bệnh nên thời gian gần đây cháu bé ít đi ra ngoài còn trước đây con bé vẫn thi thoảng ra sân trước nhà chơi: “Cháu bé nhìn kháu khỉnh đáng yêu lắm”, nam bảo vệ buồn rầu nói.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: 'Cháu vẫn thường đạp xe ra sân chơi, kháu khỉnh đáng yêu lắm' Ảnh 2

Theo người dân, bố mẹ cháu bé mới mua căn nhà ở ngõ 323 Xuân Đỉnh được mấy năm nay. Theo quan sát, gia đình bé gái có kinh tế khá giả, từ trước đến nay người dân quanh khu vực chưa thấy bố đánh mắng con cái bao giờ.

“Vợ chồng này có 2 đứa con, mấy năm sống ở đây, tôi chưa thấy họ khúc mắc hay cãi vã gì", một người dân sống ở đầu ngõ 323 Xuân Đỉnh cho biết. 

"Cháu bé ngoan, kháu khỉnh lắm không hiểu sao cháu nó lại mất đột ngột như vậy", nữ hàng xóm buồn rầu nói.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: 'Cháu vẫn thường đạp xe ra sân chơi, kháu khỉnh đáng yêu lắm' Ảnh 3
Hàng xóm chia sẻ về bé gái 6 tuổi tử vong bất ngờ

Xem thêm: Điều tra vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: 'Lúc học trực tuyến không thấy bé đâu'

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Phòng đã nắm bắt được thông tin và cùng các ngành chức năng xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình. Theo bà Hương, thông tin bé gái tử vong đang trong trong thời gian học trực tuyến là không chính xác: "Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo xác nhận con không tham gia...", bà Hương cho biết.

Cũng theo vị Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, đối với các bạn nhỏ, khi bố mẹ đi làm về sẽ cùng giúp các con học trực tuyến, bạn lớp bé không tự chủ được với thiết bị.

"Nhà trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối. Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra từ chiều lúc con vào viện. Nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên đang đợi kết luận của cơ quan Công an, tuy nhiên không phải do học trực tuyến vì sự việc xảy ra từ chiều...", bà Hương thông tin thêm. Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất