Sắc màu Cuộc Sống

Hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu mong sinh quý tử

Theo Zing
Chia sẻ

Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, nên hàng trăm người đã xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau để cướp bằng được manh chiếu cói trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu xuân.

Trai làng tranh cướp chiếu cói mong sinh quý tử: Ngày mùng 8 tháng Giêng, người dân thôn Phù Liễn, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), mở hội “Đúc Bụt” tại miếu Bà - thờ công chúa Ngọc Kinh. Sau lễ tế, hàng trăm thanh niên đã là vào tranh cướp manh chiếu với mong muốn sinh được con trai

Từ mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng, người dân thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), mở hội “Đúc Bụt” tại miếu Bà - thờ công chúa Ngọc Kinh. Ngày chính hội nhằm mùng 8, sau lễ tế kéo dài hơn một giờ, tích trò “Đúc Bụt” được bắt đầu. Trong hội “Đúc Bụt”, phần thu hút và gây ấn tượng là trò cướp chiếu. Tương truyền, người nào cướp được chiếu, gia đình đó sẽ sinh con trai.

Năm nào cũng vậy, có ba thanh niên trong làng, là những người chưa có vợ, khỏe mạnh, gia đình có học thức, được chọn vào vai Bụt chính và Bụt phụ. Trong ảnh, em Nguyễn Đức Giang (16 tuổi) vào vai Bụt chính, Giang cho biết, em khá lo lắng và hồi hộp chuẩn bị cho màn cướp chiếu.

Sau khi có mặt tại đền chính, ba Bụt gồm một Bụt chính và hai Bụt phụ được người dân “hộ tống”, đưa đi tắm ở giếng làng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ba thanh niên được đưa ra đồng để trát bùn khắp người, bắt đầu hóa thân thành bụt. Khu vực tắm bùn (cách đền chính 200 m) được xây theo thiết kế tiêu chuẩn riêng biệt, lượng bùn cũng được thanh lọc từ các thửa ruộng bên cạnh nên rất sạch sẽ.

“Bụt sống” được quấn trong chiếu và đưa về đình. Sau hiệu lệnh của cụ Từ, ba người vào vai Bụt sẽ thoát ra ngoài để người dân cướp chiếu.

Một thanh niên vào vai Bụt phụ tỏ ra khá lo lắng chuẩn bị màn cướp chiếu. Thông thường trên đầu của chiếu được quấn thêm bó mạ non thể hiện ước mơ về một năm mưa thuận gió hòa, khát khao sinh sôi, nảy nở.

Gia đình nào khao khát sinh con trai đều cử người xông vào cướp chiếu. Họ cho rằng dù chỉ cướp được một sợi chiếu đã là rất may mắn.

Cảnh tượng cướp chiếu diễn ra trong vòng vài phút và khá lộn xộn ngay trước cửa sân đình.

Thậm chí, không ít người đã giẫm đạp, giằng co, chửi bới nhau để cướp được chiếu mang về nhà.

Không ít người từ các làng khác, hoặc các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang… cũng có mặt để tham gia giành giật.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy nhau, tạo nên cảnh tượng khá ngột ngạt.

Năm nay, ban tổ chức đảm bảo an ninh tốt nên không có cảnh đánh nhau đến đổ máu như mọi năm.

Nhiều thanh niên nhảy vào đám đông giành giật, sau vài phút, họ cũng có được vài sợi chiếu may mắn.

Lê Văn Quân và bạn cùng làng cướp được sợi chiếu từ Bụt chính, Quân hy vọng năm nay sẽ có con trai. Theo lệ, gia đình nào cướp được chiếu đều ra đình làm lễ tạ cùng với đôi chiếu mới rồi về nhà mở tiệc ăn mừng.

Trước đó, các hoạt cảnh “công, nông, cổ” tái hiện lại cảnh lao động thời xưa, dọc con đường đưa ba Bụt từ khu vực tắm bùn về đình.

Tuy nhiên, khi mới vào đến sân, “diễn viên” chưa kịp biểu diễn, người dân đã cướp hết lộc và đồ nghề.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất