Sắc màu Cuộc Sống

Hàng quán cạnh trường học nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ế ẩm sau phong tỏa

Định Nguyễn
Chia sẻ

“Trước không có dịch, quán phở của gia đình tôi ngày làm không hết việc. Đến hôm qua công bố ca nhiễm COVID-19 ở khu này, quán tôi bắt đầu vắng khách hẳn, đến hôm nay thì không có khách nữa...", chị Hà cho hay.

Chiều 31/1, một số phụ huynh thi thoảng vẫn ghé tới khu vực Trường tiểu học Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tế cho những học sinh đang bị cách ly sau khi tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 là học sinh lớp 3, con trai bệnh nhân 1694 (trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, công nhân của Nhà máy Z153). 

Toàn bộ 6 người trong gia đình học sinh được đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, quận Nam Từ Liêm yêu cầu 80 người thuộc diện F1 cách ly tập trung ngay tại Trường tiểu học Xuân Phương. 

Theo ghi nhận, khu vực gần Trường tiểu học Xuân Phương khá vắng vẻ. Nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán cafe vắng khách. 

Hàng quán cạnh trường học nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ế ẩm sau phong tỏa Ảnh 1
Hàng quán vắng vẻ sau khi khu vực này bị phong tỏa.

Cửa hàng phở của chị Nguyễn Thu Hà (38 tuổi, quê Xuân Mai, Hà Nội) sau khi Trường tiểu học Xuân Phương cách ly vì có học sinh dương tính với COVID-19 trở nên vắng vẻ. Chị Hà cho biết, 6 năm qua, hàng phở của chị chưa lúc nào vắng khách như vậy. 

Chị Hà kể: "Từ khi gia đình tôi mở quán phở đến nay 6 năm nhưng chưa lúc nào lại vắng khách như vậy. Chưa có ngày chủ nhật nào mà quán của tôi lại không có khách như bây giờ. Cả ngày không bán nổi chục bát phở. 

Hàng quán cạnh trường học nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ế ẩm sau phong tỏa Ảnh 2
Quán phở của chị Hà ế ẩm sau lệnh phong tỏa trường học

Bình thường các ngày trong tuần, gia đình tôi bán hơn 100 bát phở/ngày, cuối tuần bán được 200-300 bát/ngày nhưng hai hôm nay từ khi công bố trường hợp dương tính COVID-19 ở Trường tiểu học Xuân Phương thì quán tôi vắng hẳn khách", chị Hà than thở. 

Quán phở của gia đình chị Hà phục vụ cho hầu hết cư dân sinh sống trong khu đô thị nên khi khu vực này phát hiện ca dương tính COVID-19, quán cơ mở cũng như không. 

"Trước không có dịch, quán phở của gia đình tôi ngày làm không hết việc. Đến hôm qua công bố ca nhiễm COVID-19 ở khu này, quán tôi bắt đầu vắng khách hẳn, đến hôm nay thì không có khách nữa. 

Hàng quán cạnh trường học nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ế ẩm sau phong tỏa Ảnh 3
Chị Hà loay hoay bên quầy phở của gia đình

Quán vẫn mở cửa, đồ ăn vẫn nhập về nhưng ít hơn. Nói là mở cửa chứ mở cũng như không vì không có ai vào. Giờ khách không có nhưng tiền mặt bằng, tiền điện mình vẫn trả đều. Tình hình này nếu cứ tiếp diễn trong vài ngày tới thì chắc gia đình tôi phải đóng cửa về quê nghỉ Tết sớm. Cả cái Tết trông vào nguồn thu nhập từ quán phở này nhưng năm nay chắc không có Tết", chị Hà chia sẻ. 

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như quán chị Hà, một quán cafe tại tòa OCT2, khu đô thị Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chỉ có đúng 1 khách vào uống cà phê trong thời gian cả buổi sáng. 

Hàng quán cạnh trường học nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 ế ẩm sau phong tỏa Ảnh 4
Quán cà phê cả buổi sáng chỉ có đúng 1 khách hàng

Nhân viên quán cafe này cho biết, dù lượng khách của quán chưa phải đông tấp nập tuy nhiên chưa khi nào quán mở cả buổi sáng lại chỉ có 1 khách. 

"Khi khu này biết có trường hợp dương tính với COVID-19 thì mọi người sinh sống trong khu vực này cũng hạn chế ra ngoài. Suốt từ sáng tới giờ tôi chỉ phục vụ được đúng duy nhất một khách hàng. Chưa khi nào quán lại vắng đến vậy", nhân viên quán cafe chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất