Sắc màu Cuộc Sống

Hàng nghìn người đội mưa trong đêm dự đại lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Với mong muốn cầu cho cha mẹ được bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong mùa Vu Lan hàng nghìn người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh từ sớm để tham dự. Chiều tối 16/8 Hà Nội có mưa nhưng hàng nghìn người vẫn chấp nhận đội mưa tham dự đại lễ.

Chùa Phúc Khánh (Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội) tổ chức đại lễ Vu Lan vào hồi 19 giờ tối ngày 16/8, từ chiều cùng ngày hàng nghìn người đã có mặt để tham dự đại lễ. Dù trời đổ mưa thế nhưng với mong muốn báo hiếu với cha mẹ, cầu an lành cho đấng sinh thành, dưỡng dục nhiều người vẫn đội mưa cầu khấn, vái vọng…

1708VL1

Từ 17, 18 giờ chiều tối ngày 16/8, hàng trăm người đã có mặt sớm tại chùa Phúc Khánh để “xí chỗ” tham dự lễ. Nhiều người già, người cao tuổi cũng đã tự chuẩn bị bánh mì, nước uống hay những cuốn sách về ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ để đọc trước lúc lễ chính bắt đầu.

1708VL2

Tại sảnh chính của chùa hàng trăm người đội mưa để khấn vái. Theo đó, trời mưa rả rích nên hầu hết người dân đều chuẩn bị áo mưa từ trước.

1708VL3

Sảnh chính trong chùa chỉ trong 10 phút đã có hàng nghìn người dân đã ngồi kín mọi chỗ trống.

1708VL4

Người dân tranh thủ vái vọng, khấn cầu cho gia đình, cha mẹ bình an. Những ai không còn cha mẹ thì khấn cầu cho những người nơi chín suối được bình an, siêu thoát.

1708VL5

Hành lang của khu vực điện thờ chật kín khách lúc 18 giờ chiều.

1708VL6

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội) cho biết: “Năm nào chùa tổ chức đại lễ Vu Lan tôi cũng có mặt để cầu mong cho cha mẹ được mạnh khỏe, bình an”.

1708VL7

Đến 18 giờ 15 phút trong khuôn viên chùa chật kín khách.

1708VL9

Đến khoảng 18 giờ 30 phút lượng người kéo đến chùa vái vọng quá nhiều nên tràn ra khu vực lòng đường Tây Sơn.

1708VL10

Một người dân không chuẩn bị ghế ngồi, lại không thuê được ghế nhựa nên phải ngồi xổm dưới lòng đường vái vọng vào chùa.

1708VL11

Một người dân đầu trùm kín áo mưa vái vong vào trong.

1708VL12

Hầu hết người dân đều chuẩn bị áo mưa hoặc ô che mưa để đến chùa cúng bái.

1708VL13

Hai cô gái trẻ tuổi có mặt tại chùa cầu mong cha mẹ mình khỏe mạnh.

1708VL14

Người phụ nữ này đã không kìm được nước mắt khi lễ chính bắt đầu.

1708VL15

Trong mùa Vu Lan ai cũng muốn cha mẹ mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ và nhiều may mắn. Còn những người kém may mắn không còn cha mẹ thì họ cầu mong dưới suối vàng luôn thanh thản, an nghỉ…

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất