Sắc màu Cuộc Sống

Hàng nghìn người chen nhau xin lộc cầu an ở chùa Phúc Khánh

Cường Ngô
Chia sẻ

Sau khi hoàn thành nghi lễ cầu an, khoảng hơn 20h, chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) tiến hành phát lộc. Hàng nghìn người dân Thủ đô "đua tay" đón nhận lộc của nhà chùa với hi vọng một năm an lành, mạnh khỏe.

Tối ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an và dâng sao giải hạn. Chính vì vậy, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đến tham dự. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, nhà chùa tiến hành phát lộc. Ai ai cũng “đua tay” xin lộc nhà chùa.

Dù ít dù nhiều, người nào ra về cũng phải có lộc của nhà chùa.

Thậm chí, có người phải để lộc trong chiếc ghế nhựa và dâng lên cao để tránh rơi vãi khi chen chân ra về.

Lộc của nhà chùa chủ yếu là oản và trái chuối.

Gương mặt phấn khởi người dân khi đón lộc của nhà chùa.

“Năm nào cứ vào dịp này, tôi cũng đến chùa Phúc Khánh dự đại lễ cầu an và xin lộc. Xin lộc để cầu may mắn, an lành cho bản thân và cả gia đình“, một người dân chia sẻ nhanh.

Clip ghi lại cảnh hàng nghìn người chen nhau xin lộc tại chùa Phúc Khánh.

Khi tiếng chuông cầu kinh và loa trong chùa vang lên, người đi lễ đồng loạt chắp tay niệm Phật.

Nhiều người không còn chỗ phải ngồi ở dải phân cách giữa cầu vượt rồi vái vọng về phía chùa.

Cả nghìn người ngồi vái dưới lòng đường.

Ai cũng thành tâm khấn bái với mong muốn có một năm an lành, mạnh khỏe.

Vì thời tiết lạnh và có sương nên nhiều người chuẩn bị sẵn áo ấm. Trong ảnh một người phụ nữ dùng báo gấp mũ ca lô đội đầu.

Có người còn mang cả cháu đi dự lễ cầu an. Tuy nhiên, vì quá mệt cho nên cháu bé đã ngủ ngon lành trên tay bà.

Trong khi đó, có người còn quỳ gối, thành tâm kính bái.

Một cụ già còn mang hẳn máy niệm phật đến chùa Phúc Khánh và lẩm nhẩm theo tiếng tụng kinh.

Vì đến muộn nên người phụ nữ này phải trèo qua dải phân cách để vào dự lễ.

Năm nay, cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại đây từ rất sớm để điều tiết giao thông và quản lý các bãi giữ xe, phát ghế cho người dân. Gần chùa Phúc Khánh có nhiều điểm trông giữ xe miễn phí.

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông ân cần đưa cụ già qua đường.

Để có một chỗ ngồi trong sân chùa, nhiều người có mặt từ 17 giờ, trước đại lễ vài giờ đồng hồ. Lượng người đi lễ quá đông ngồi ra tận đường Tây Sơn từ phố Vĩnh Hồ đến Ngã Tư Sở.

Thay vì chắp tay cầu nguyện có người dùng điện thoại ghi lại cảnh đông đúc của buổi lễ.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin mới nhất