Sắc màu Cuộc Sống

Hai nữ sinh ở Nghệ An nói dối học thêm để trốn đi… thăm bạn

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sợ bố mẹ mắng, hai nữ sinh đã nói dối bố mẹ đi học thêm rồi đi xe máy điện hơn 100 km lên huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thăm bạn.

Ngày 15/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, 2 nữ sinh mất tích khi đi học thêm ngày 13/3 đã trở về nhà.

Khoảng 14h ngày 13/3, hai em em Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2004, trú tại xóm Trung Đền, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) và em Nguyễn Thị Thương (SN 2004, trú tại xóm 3, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) thông báo với gia đình đi học thêm ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò.

Hai em học sinh được gia đình báo mất tích

Đến 17h cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Giang (bố em Ngân) không thấy con về, gọi điện cho con nhưng không liên lạc được. Khoảng 18h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ em Thương) gọi cho con thì được Thương thông báo đang ở nhà Ngân.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại thời điểm đó, cả hai em đều không có mặt tại nhà Ngân. Sau đó cả hai gia đình tiếp tục gọi điện nhưng điện thoại đều báo tín hiệu không liên lạc được nên nhờ công an tìm kiếm.

Sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An đã tìm thấy hai nữ sinh Nghệ An mất tích, đưa về với gia đình. Địa điểm phát hiện hai nữ sinh được xác định là ở huyện miền núi Tân Kỳ, cách nhà khoảng 100km.

Theo lời kể của gia đình, sau khi nói dối bố mẹ đi học thêm, đã đi xe máy từ thị xã Cửa Lò lên huyện miền núi Tân Kỳ thăm bạn.

Vì sợ bố mẹ mắng nên cả hai tắt máy điện thoại, không liên lạc với gia đình. Trên đường đi, xe máy điện của Kim Ngân bị hết điện, phải nhờ người đi đường kéo giúp. Sau một ngày đi chơi, khi trở về nhà, sức khỏe hai em hoàn toàn bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất