Sắc màu Cuộc Sống

Nữ sinh lớp 10 mất tích để lại tin nhắn xót xa: 'Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi'

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Một nữ sinh lớp 10 sau bữa ăn tối cùng gia đình đã mất tích và để lại tin nhắn rất xót xa.

Sáng 16/3, ông Ngô Đăng Ký, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm nữ sinh C.T.N.A. (SN 2006, trú tại thị trấn Xuân An) bất ngờ mất tích.

Theo người thân, tối ngày 15/3, sau khi đi học về, A. vẫn ăn cơm tối với gia đình. Thế nhưng, sau bữa cơm thì em đi đâu mất mà gia đình không hay biết. 

Sau đó, gia đình lo lắng tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến hơn 20h50 cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

Nữ sinh lớp 10 mất tích để lại tin nhắn xót xa: 'Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi' Ảnh 1

Nội dung tin nhắn như sau: "Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Theo gia đình, em A. đang học lớp 10. Trước khi xảy ra sự việc nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường.

Bà Lê Thị Hồng (sinh năm 1968, mẹ của A.) cho hay, cháu A bị bệnh thận, gia đình cũng đang sắp xếp để đưa cháu đi kiểm tra, điều trị.

“Giờ cháu mất liên lạc, gia đình hết sức lo lắng. Hiện gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng nhanh chóng hỗ trợ để tìm kiếm", bà Hồng lo lắng.

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất