Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông, gương mặt ông bố tỉnh bơ đến rùng mình

An Chi
Chia sẻ

Đoạn clip cho thấy, khi thực nghiệm hiện trường cảnh ném con gái 5 tuổi xuống sông, đối tượng Trần Văn Viên vẫn tỉnh bơ, gương mặt lạnh lùng của y khiến ai nấy rùng mình.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải) – nơi y ném con gái ruột xuống sông Trường Giang. 

Tại hiện trường, Viên bị áp dụng các biện pháp an ninh, trên tay y ôm bao cát để mô phỏng cho con gái. Viên đi từ bến nhà phà xã Tam Hải, vòng qua nhà dân đến hiện trường rồi ném bao cát xuống sông. 

Rất đông người dân đã tập trung đến đây để theo dõi việc dựng lại vụ án. Đáng nói, từ clip thực nghiệm hiện trường được người dân ghi lại có thể thấy rõ ràng gương mặt “tỉnh bơ” của Viên. Y không một chút biến sắc, lạnh lùng ném bao cát xuống sông như cách anh đã làm với con gái ruột. 

Clip: Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông, gương mặt ông bố tỉnh bơ đến rùng mình Ảnh 1
Clip: Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông, gương mặt ông bố tỉnh bơ đến rùng mình Ảnh 2
Gương mặt lạnh tanh của Viên lúc thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông khiến nhiều người ớn lạnh. 

Gương mặt lạnh tanh của Viên khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi, cho rằng dường như anh ta vẫn chưa biết hối hận về hành vi tàn ác của mình. Một số người bình luận:

“Trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà sao lại tàn nhẫn đến thế. Khác máu tanh lòng ừ thì còn có cái cớ nhưng đây là giọt máu của mình, là con đẻ của mình, và chỉ mới 5 tuổi. Không biết gì và không hề liên quan đến bố mẹ vậy mà phải ra đi mãi mãi. Quá tội nghiệp. Mong bé an nghỉ”,

“Tại sao con người có thể nghĩ và làm ra được những điều kinh khủng như vậy? Giây phút ấy cô bé chắc vẫn nghĩ rằng cha mình đang ẵm mình đi dạo, nghĩ tới thôi là rớt nước mắt”,

“Mặt anh ta lạnh tanh, dường như không hề hối hận với những việc mình đã làm với con gái. Tàn nhẫn thực sự”.

Như thông tin SAOstar đăng tải trước đó, anh Trần Văn Viên vì ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định giết hại con gái 5 tuổi là bé Trần Lê Yến Vy. Nghĩ rồi, Viên đã bế con gái rời khỏi nhà bố mẹ vợ, tới cầu Ông Hiển rồi thẳng tay ném con xuống sông. 

Trong khi đó, bố mẹ vợ của Viên cứ nghĩ rằng con rể đón cháu về nhà nội chơi nên không ngăn cản, nhưng ông bà không thể ngờ rằng y lại làm ra hành động mất nhân tính đến vậy. 

Xem thêm: Chân dung đối tượng ném con gái 5 tuổi xuống sông, nghe lời khai mà lạnh người

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất