Sắc màu Cuộc Sống

Gọi vợ không chịu về, cậu đập phá đồ đạc đâm cháu tử vong rồi lên võng ngủ

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc say rượu, người đàn ông ở Gia Lai nói vợ đưa con về nhà nhưng vợ không nghe. Bực tức, người này đã về nhà đập phá đồ đạc rồi đâm người cháu tử vong.

Ngày 4/11, lực lượng chức năng huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết trên báo Pháp Luật TP.HCM, đơn vị vừa bắt tạm giam Rah Mah Lơl (40 tuổi, xã Ia Boòng) về tội giết người.

Thông tin ban đầu, chiều 3/11, đối tượng Rah Mah Lơl được Rah Mah Su (33 tuổi, cháu gọi Rah Mah Lơl là cậu ) mời sang nhà uống rượu. Sau khi kết thúc, Rah Mah Lơl gọi vợ và con đang cùng ăn uống đi về.

Đối tượng Rơ Ma Lơl. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Theo báo Trí Thức Trẻ, lúc này, vợ Rah Mah Lơl muốn ở lại nhậu thêm mấy ly nữa rồi về. Bực tức vì vợ không nghe lời, người đàn ông bỏ về nhà đập phá đồ đạc trong nhà bếp rồi lên võng nằm.

Nghe ầm ĩ, Rah Mah Su chạy qua hỏi thăm, can ngăn thì bị Lơl dùng dao đâm vào bụng khiến Su tử vong. Sau khi gây án, Lơl nên võng ngủ tiếp đến lúc bị cơ quan chức năng tới bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất