Sắc màu Cuộc Sống

Giữa mùa hè mà người Hà Nội đang phải mặc áo ấm ra đường vì lạnh kia kìa!

Bánh Mì
Chia sẻ

Mặc dù đang là giai đoạn cuối tháng 5, đầu tháng 6 - giai đoạn thời tiết đáng ra phải nóng bức và oi ả, thì nhiều ngày nay, người Hà Nội lại phải mặc áo khoác ra đường vì... lạnh!

Mặc dù đang giữa tháng 5 thế nhưng thời tiết Hà Nội cũng như khu vực miền Bắc bất ngờ chuyển lạnh, đặc biệt là buổi tối và sáng sớm khiến nhiều người phải mặc áo rét khi ra đường. Đây là một hiện tượng thời tiết khiến nhiều người cảm thấy thú vị, bởi thay vì những ngày hè nóng oi ả như vốn dĩ thì người dân lại được hưởng tiết trời rất mát mẻ, thậm chí là se lạnh vào buổi sáng và tối.

Trời se se lạnh giữa mùa hè nên dân tình cũng rần rần xuýt xoa thích thú trên facebook.

Trời lạnh là kết quả của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu di chuyển xuống phía bắc, lại có cả mưa lạnh nên người dân mới may mắn được hưởng tiết trời đặc biệt này. Cảm giác co ro ngoài đường giữa mùa hè thực sự thú vị!

Người dân ra đường đều khoác trên mình những chiếc áo khoác mỏng.

Thậm chí là cả những chiếc áo phao dày như thế này.

Do hôm nay, 19/5, trời có mưa nên người dân càng cảm nhận rõ cái lạnh hơn.

Những cụ già xuống phố cũng phải chuẩn bị đủ mũ áo để đỡ lạnh.

Một vài người đàn ông đang ngồi bên quán nước trà vỉa hè hưởng thụ tiết trời mát mẻ.

Chú thợ sửa xe ngồi khép sau gốc cây xà cừ tránh gió.

Chắc hẳn “team ghét mùa hè” sẽ mong thời tiết mát mẻ như thế này kéo dài mãi?

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết lạnh giữa mùa hè không phải chuyện lạ bởi nếu căn cứ theo mùa khí tượng thì tháng 5 vẫn là mùa Xuân, nên vẫn có thể xảy ra các hiện tượng mưa lạnh như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, theo dự báo, hiện tượng thời tiết này có thể chỉ kéo dài hết ngày 19/5.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Mì

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất