Sắc màu Cuộc Sống

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Đằng sau những tiếng khóc chào đời của trẻ thơ là cả một chặng hành trình vất vả nhằm thay đổi “số trời” của những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Vô sinh hiếm muộn từ trước đến nay luôn là một trong những nỗi sợ của các cặp vợ chồng, đặc biệt là những gia đình luôn khao khát, mơ ước có được những đứa cháu để ẵm bồng. Thế nhưng không phải ai cũng thành công trên con đường đi tìm niềm hạnh phúc ấy, đã có không ít những thất bại, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, đánh đổi cả gia sản,… tuy nhiên thành quả thu lại thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Mặc dù thế, những người đáng ra phải được làm bố, làm mẹ như bao cặp vợ chồng bình thường khác vẫn không nản chí mà quyết chạy chữa khắp nơi với ước mong chỉ vô cùng đơn giản là được nghe tiếng trẻ thơ.

Và quả thật ông trời đã không phụ lòng người, sau bao nhiêu năm tháng mòn mỏi đợi chờ thì cuối cùng, điều mà những đôi vợ chồng hiếm muộn mong muốn cũng đã xuất hiện.

Chặng hành trình 5 năm mòn mỏi đi tìm “thành viên thứ 2” của gia đình

Câu chuyện về chặng hành trình tìm con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu và anh Đặng Trần Thùy là một trong những "minh chứng sống" cho sự kiên nhẫn, chờ đợi có lúc tưởng như rơi vào bế tắc này. Trước đó vào năm 2010, vợ chồng chị Thu và anh Thùy quyết định về chung một nhà sau quãng thời gian tìm hiểu. 

Kết hôn chưa bao lâu thì tin vui đã đến với anh chị khi mang bầu bé trai đầu lòng. Thế nhưng chị Thu lúc này lại sinh non khi bào thai chỉ mới vừa tròn 7 tháng. 

Con trai đầu lòng của hai vợ chồng nặng 2,1kg, ra viện gần 10 ngày thì bé lại phải nhập viện vì bị ho, sốt virus, khó thở. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu tình yêu anh chị lúc này đều dành hết cho cậu con trai cả.

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn Ảnh 1
Chặng hành trình đi tìm hạnh phúc của chị Thu – anh Thùy là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm không từ bỏ của những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Để con có thêm em, ông bà có thêm cháu, anh chị đã lên kế hoạch đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, ông trời lại phụ lòng người khi qua quá trình thăm khám tại bệnh viện thì phát hiện, chị Thu bị hội chứng vô sinh thứ phát, khó có hy vọng để đạt được niềm vui lần 2, lần 3,… 

Tổng cộng sau đó chị đã sảy thai 1 lần, lưu 2 lần và chửa ngoài tử cung 1 lần phải mổ. Nguyên nhân được các bác sĩ chẩn đoán do nội tiết yếu và rất khó để mang bầu.

Không thể chạy chữa Tây y, chị Thu anh Thùy cùng gia đình quyết định rẽ hướng sang các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên tất cả những lần này đều thất bại, thậm chí có những lần hai vợ chồng anh chị còn gặp phải những thầy lang “dởm”, tiền mất tật mang. Áp lực vì điều này, có nhiều hôm chị Thu chỉ còn biết trốn vào phòng để khóc. 

Chồng chị cũng không ngừng động viên vợ với hy vọng đâu đó vẫn còn có một “ánh sáng dưới đường hầm”. Và quả là ông trời không bao giờ phụ lòng người, chị Thu đã mang bầu sau hơn 5 năm mòn mỏi chờ đợi cũng như chạy chữa. 

Sau 9 tháng 10 ngày ấp ủ, thành viên thứ hai mà anh chị và cả dòng tộc mong ngóng cũng đã chào đời và phát triển một cách bình thường. Đến nay, cậu nhóc này đã được gần 4 tuổi. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi gia đình chị Thu anh Thùy khi đón thêm thành viên ba là một bé trai giờ đã vừa tròn 2 tuổi.

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn Ảnh 2
Gia đình hạnh phúc của chị Thu – anh Thùy cũng những “thiên thần nhỏ” của mình

Tại buổi “Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đức Nguyên Đường - Nơi gieo mầm hạnh phúc” diễn ra ở Hà Nội sáng 18/10 vừa qua, cặp vợ chồng này đã thực sự khiến nhiều người xúc động với lời khuyên chân thành: “Không bỏ cuộc và không bao giờ thôi hy vọng”. Đó chính là những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa mà vợ chồng này cùng với những thiên thần của mình muốn gửi đến những trường hợp vô sinh hiếm muộn khác vẫn đang từng ngày, từng giờ đi tìm hạnh phúc vốn dĩ đã là của chính mình.

Từ cùng cực cửa sự thất vọng cho đến những giọt nước mắt hạnh phúc khi đón con đầu lòng

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, ở Xuân Mai, Hà Nội) là một trong số những trường hợp khác phải vất vả để tìm được cho mình đứa con đầu lòng. 

Trước khi vỡ òa trong niềm vui, sự sung sướng tột cùng của cảm xúc thì vợ chồng chị Hoa cũng từng trải qua 5 năm với không ít lời ra tiếng vào, những lời nói dị nghị từ bà con họ hàng, bạn bè,…

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn Ảnh 3
Chị Hoa và anh Trưởng đã có chặng hành trình 5 năm chữa trị vô sinh hiếm muộn đầy vất vả

Năm 2012, chị Hoa kết hôn cùng anh Nguyễn Viết Trưởng. Một năm đầu trôi qua mà chưa thấy tin vui, anh chị và hai bên nội ngoại bắt đầu lo lắng nhưng vẫn không nghĩ rằng là cả hai lại khó khăn trong việc sinh sản. Tiền sử gia đình hai bệnh không ai mắc các bệnh vô sinh, hiếm muộn lại càng khiến cho niềm tin của cả nhà ngày một lớn hơn.

Thế nhưng 3 năm trôi qua nhanh như một cơn gió và tin vui cũng chẳng thấy đâu, khoảng thời gian này được anh chị ví như là “đày đọa tâm lý ghê gớm lắm!”.

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn Ảnh 4
Chị Hoa và cô công chúa nhỏ.

Sau khi thăm khám, vợ chồng chị Hoa anh Trưởng nhận được kết luận là vợ bị lạc nội mạc tử cung, niêm mạc mỏng, kinh nguyệt không đều, chồng bị giảm số lượng tinh trùng và chất lượng tinh trùng. Bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật nhưng chị Hoa kiên quyết từ chối bởi chị sợ di chứng của cuộc phẫu thuật. 

Chữa trị Tây y không được, chị cũng bắt đầu chuyển sang chữa trị bằng Đông y, bốc thuốc về uống. “Qua cả chục nhà thuốc mà vẫn thất bại, và mỗi lần uống thuốc là mỗi lần tôi đặt nhiều hy vọng, tự nhủ với lòng, nhiều trường hợp còn khổ hơn mình, nên phải cố gắng” - chị Hoa chia sẻ về những năm tháng ám ảnh nhất trong cuộc đời mình. 

Chia sẻ về niềm hạnh phúc khi đón nhận tin vui, chị Hoa kể: “Lần đầu tiên từ khi kết hôn mới biết thử que lên 2 vạch là như thế nào, niềm vui sướng ấy không thốt nên lời. Đến bây giờ khi kể lại cho chị, tôi vẫn không thể mô tả được. Chỉ biết rằng, cái cảm giác ấy, cả đời này chắc tôi cũng không thể quên”. Tuy nhiên theo lời chị Hoa, niềm vui này chẳng thể kéo dài bao lâu bởi do áp lực công việc, chị Hoa đã không giữ được lần mang thai đầu tiên của mình.

Hành trình thay đổi 'ý trời' đầy vất vả và giọt nước mắt hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn Ảnh 5
Chị Hoa bên cạnh công chúa nhỏ của mình – Thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi

Không buông xuôi, chị Hoa tiếp tục điều trị. Sau 3 tháng uống thuốc đúng lộ trình, hành trình gian nan 5 năm đi tìm con của vợ chồng chị Hoa anh Trưởng cuối cùng cũng đã có được cái kết thật sự ngọt ngào. Cả hai bên gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Năm 2017, vợ chồng chị đón cô công chúa chào đời. “Tất cả mọi khó khăn, đau khổ giờ đã đi qua hết rồi, chỉ còn niềm hạnh phúc và những nụ cười ở lại” - chị Hoa xúc động chia sẻ câu chuyện về chặng hành trình chạy chữa hiếm muộn của mình.

Hiện cô công chúa bé nhỏ của anh chị đã được 3 tuổi, thành quả ngọt ngào nhất để bù đắp lại những năm tháng đau khổ khó có thể nào diễn đã được thành lời. Niềm vui giờ đây đối với anh chị chỉ là được nhìn ngắm con gái vui cười, đùa giỡn trong nhà mỗi ngày. Hạnh phúc quả thật quá đỗi đơn giản đối với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn quyết thay đổi “ý trời” như vợ chồng chị Hoa!

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất