Sắc màu Cuộc Sống

Giáng sinh của hội F.A - Những bí mật chưa kể!

Giai Kỳ
Chia sẻ

Không có người yêu đưa đi chơi Noel, ngoài ngồi nhà ca bài ca "đời tôi cô đơn" và "đẹp trai quá nên không ai yêu" thì F.A biết làm gì nữa đây!

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Giáng sinh là “bè lũ F.A” khốn khổ không thôi. Vì sao ư? Đơn giản lắm, không có người yêu đã buồn thì chớ, lại còn bị “đâm chọt”, chế giễu từ mấy đứa có “gấu”. Mình có người yêu thì thôi đi, cớ sao lại vào đụng vào nỗi đau “ế chổng vó” của người ta chứ. Làm người phải có lương tâm nghe chưa?

Noel ấy à, các cặp đôi thì xúng xính váy áo đi chơi, tặng quà, ôm ấp nhau trong cái thời tiết và không khí vô cùng lãng mạn. Còn F.A ấy, lại ca bài ca khổ thân, cô đơn, “Người yêu ơi em đang nơi nào”. Hoặc nếu có thêm mấy đứa bạn thân mà chúng nó cũng F.A thì nhất định phải rủ nhau đi nhậu, nhậu say bét nhè đi để quên đi cái kiếp “Forever Alone” đang bám riết.

Để thấu hiểu sâu sắc tâm sự đau thương của những con người “không có ai yêu” này, hãy cùng Saostar điểm lại những câu nói bất hủ của F.A mỗi một mùa Giáng sinh đến nhé:

1.Vạn vật có đôi có cặp, sao tôi cứ mãi F.A thế này!

2. Giáng sinh chỉ là dịp để nhắc nhở bạn: Ế quá lâu rồi đấy!

3. Ế nhưng cũng phải ngẩng cao đầu vì ế là xu thế chung rồi!

4. Có gì phải lo, người yêu tôi chỉ đang “kí gửi” đứa khác chăm sóc thôi mà!

5. Giờ mình đang là sinh viên, phải biết tiết kiệm, tội gì mà nuôi vợ đứa khác!

6. F.A sướng lắm nhé, để tui kể cho nghe!

7. Đó, có phải riêng mình tui bị ế đâu, thế giới 7 tỉ người, F.A không đếm xuể!

8. Đôi lúc cũng phải ảo tưởng chút! 

9. Đã bảo là tui có người yêu rồi mà cứ không tin!

10. Tui thích thì tui ế thôi! Có sao không? 

11. Chẳng qua là tui không thích có người yêu thôi!

12. Ế là tại vì tui quá đẹp trai thôi! Làm gì mà căng!

13. F.A muôn năm, muôn năm!

Chia sẻ

Bài viết

Giai Kỳ

Tin mới nhất