Công Nghệ

Mẹ già và con gái khốn khổ vì chuyện bịa đặt về mình trên Facebook

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Một người vô tình chụp được bức ảnh người phụ nữ ăn bún riêu trong khi người mẹ già ngồi cạnh bên, cùng với bức ảnh là câu chuyện được kể khiến nhiều người phẫn nộ, chỉ trích người con gái trong câu chuyện trên. Một câu chuyện hư cấu 100% đã khiến hai mẹ con khốn khổ ngoài đời thực.

Ngày 3/6, trên mạng xã hội, một chàng trai có nickname là M.Lê đã đăng tải 2 bức ảnh chụp lại cảnh hai mẹ con ở một hàng ăn vỉa hè cùng với những dòng chia sẻ: “Chiều buồn, đi mua bún riêu. Đắng sao, phận mẹ nuôi con không tiếc thứ gì, nhưng con gái lại tiếc mẹ tô bún riêu 20.000 đồng. Cụ già thì thào: Cho mẹ ăn một bát với. Con gái hét lên: Bà về nhà ăn cơm khi trưa còn đi. Cụ già im thin thít, thấy đắng lòng, muốn mời bà một tô nhưng nghĩ sẽ làm tình huống tồi tệ hơn. Đời nhiều người khổ quá. Bất hiếu là tội nặng lắm nhé mọi người!”.

Trong ảnh, người con đang ăn một tô bún, còn người mẹ thì ngồi bên cạnh, có vẻ rất hợp với những mô tả của người chia sẻ, vì thế câu chuyện về người con bất hiếu nhanh chóng khiến nhiều người share, like, comment phẫn nộ. 

Câu chuyện về người con bất hiếu mà nam thanh niên M.Lê chia sẻ đã được gần 6.000 lượt share trên facebook.

Câu chuyện về người con bất hiếu mà nam thanh niên M.Lê chia sẻ đã được gần 6.000 lượt share trên facebook.

Tuy nhiên vào ngày 7/6, mạng facebook tiếp tục dậy sóng khi anh Nguyễn Ngọc Thuận (cháu của nhân vật trong hình) đã lên tiếng đính chính sự thật hoàn toàn không đúng với những gì mà người thanh niên kia chia sẻ trên facebook cá nhân.

Chiều ngày 8/6, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với hai nhân vật chính trong bức ảnh.

Mất ăn mất ngủ vì những lời cay nghiệt

Được sự hướng dẫn của anh Thuận, chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Lương Thị The (1944, tên thường gọi là bà Tư) tại quận Thủ Đức. Bà Tư là mẹ của cô Trần Thị Kim Nên (1974) - người con bị cư dân mạng lên án những ngày qua.

Khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện trong quán bún vào ngày 3/6, bà The thật tình kể: “Tui đâu có biết gì đâu. Bữa đó con gái tui kêu tui ăn bún, mà miệng tôi bị đau nên không ăn, thế là tui ngồi chờ. Tự nhiên bữa sau nó nói là có người nói nó bất hiếu, chửi nó thậm tệ, lúc đó nó chỉ ăn bún chứ đâu có la mắng gì tui đâu”.

Bà The cho biết câu chuyện hoàn toàn không đúng với sự thật, con gái bà rất quan tâm và yêu thương bà.

Bà The cho biết câu chuyện hoàn toàn không đúng với sự thật, con gái bà rất quan tâm và yêu thương bà.

Ngồi thẩn thơ một lúc, cô Nên buồn bã tâm sự: “Mấy ngày hôm nay cô ăn không ngon ngủ không yên. Từ trước đến nay mình sống tốt với cha mẹ, tự nhiên bây giờ mang tiếng xấu, đi đâu ai cũng hỏi, cảm thấy vô cùng khó chịu”.

Dừng một lúc rồi cô Nên tiếp tục câu chuyện: “Chiều ngày 3/6, cô chở má đi lên Ủy ban quận xin giấy phép sửa nhà cho ba má. Lúc đi về thì cô có ghé vào quán bún riêu, má nói là má bị đau miệng không ăn, má còn nói là “con ăn đi má ngồi chờ”. Thấy má ngồi chờ nên cô tranh thủ ăn nhanh để chở má về. Lúc ăn xong còn cô còn mua thêm hai phần đem về cho ba má”.

Cô Nên vô cùng bất ngờ và buồn phiền khi được mọi người thông báo về những lời người ta chỉ trích cô trên mạng xã hội.

Cô Nên vô cùng bất ngờ và buồn phiền khi được mọi người thông báo về những lời người ta chỉ trích cô trên mạng xã hội.

Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày, cho đến tối hôm đó, cô Nên được bạn bè thông báo rằng có người chụp hình mẹ con cô đưa lên mạng xã hội cùng những lời lẽ không hay. “Nhiều người thân gọi điện thông báo với cô rằng trên facebook người ta chửi cô là người con bất hiếu, có tô bún 20 ngàn mà cũng tiếc với mẹ, cô sững sờ vì không biết lý do nào đã khiến người đó bịa ra câu chuyện sai sự thật ấy” - cô Nên vẫn chưa hết bất ngờ kể lại sự việc.

 Bà The rất muốn minh oan cho con gái nhưng không biết phải nói như thế nào để mọi người tin. Cuộc sống hàng ngày của bà vốn rất bình yên, vài ngày hôm nay bỗng trở nên xáo trộn.

Bà The rất muốn minh oan cho con gái nhưng không biết phải nói như thế nào để mọi người tin. Cuộc sống hàng ngày của bà vốn rất bình yên, vài ngày hôm nay bỗng trở nên xáo trộn.

Những ngày sau đó cô Nên rơi vào tình trạng căng thẳng nặng vì sự việc được mọi người chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm của cô. Bạn bè và người thân đã ra sức động viên nhưng cô vẫn luôn cảm thấy buồn rầu về những dòng chia sẻ ấy.

Chủ facebook khóa tài khoản, người bị hại chỉ mong được xin lỗi

Cả cô Nên và bà The đều không sử dụng facebook nên không biết cách nào để liên lạc với người đã đăng những thông tin sai sự thật. Anh Thuận (cháu cô Nên) đã trực tiếp liên lạc với facebook M.Lê để người này đính chính sự thật.

Tình cảm của hai mẹ con cô Nên rất tốt. Hiện tại vợ chồng bà The sống tại Thủ Đức, còn cô Nên sống cùng gia đình ở quận 2, nhưng cô Nên vẫn thường xuyên sang thăm ông bà.

Tình cảm của hai mẹ con cô Nên rất tốt. Hiện tại vợ chồng bà The sống tại Thủ Đức, còn cô Nên sống cùng gia đình ở quận 2, nhưng cô Nên vẫn thường xuyên sang thăm ông bà.

Tuy nhiên, anh Thuận cho biết: “Người đó nói những gì anh ta viết đều đúng với những gì mà anh ta đã nghe thấy vào ngày hôm đó. Đồng thời còn làm dữ, hẹn tôi ra gặp mặt để nói phải trái”.

Thế nhưng khi thông tin anh Thuận là người thân của cô Nên được xác nhận, người thanh niên này đã nhanh chóng khóa tài khoản cá nhân. Mọi thông tin về người này cũng như bài đăng đã biến mất. 

Cô Nên chân thành tâm sự: “Thật sự cô rất buồn, nhưng cô chỉ muốn người đã đăng bài viết đó đứng ra đính chính và xin lỗi vì đã đăng sai sự thật, chứ không muốn làm lớn chuyện. Đồng thời cũng mong mọi người sau này muốn đăng gì lên mạng thì hãy cẩn thận hơn, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác”.

Mạng xã hội là ảo, nhưng những hậu quả nó gây ra cho cuộc sống con người là thật. Vì thế trước khi viết điều gì đó lên mạng xã hội, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng những điều mà mình chia sẻ. Đừng để một phút nông nổi của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất