Sắc màu Cuộc Sống

Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đóng cửa, từ chối tiếp khách

Theo Zing
Chia sẻ

Láng giềng, phóng viên đến hỏi thăm chuyện người phụ nữ ở TP Trà Vinh trúng số kiểu Mỹ nên gia đình nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

Chiều 17/10, người dân chợ Lương Hòa ở khóm 7, phường 8 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) xôn xao chuyện gia đình ông Nguyễn Quốc Thái trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 (giải Jackpot) của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Tổng giải thưởng của lần 39 xổ ngày 16/10 lên đến 92,03 tỷ đồng.

Gia đình ông Thái đóng cửa nhà sau khi nhờ công an mời khách ra ngoài. Ảnh: Việt Tường.

Gia đình ông Thái đóng cửa nhà sau khi nhờ công an mời khách ra ngoài. Ảnh: Việt Tường.

Theo gia đình may mắn này, người trúng giải thật sự là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, con gái út của ông Thái). Ngoài chị Đào, ông Thái còn có hai con gái và một con trai.

Láng giềng cho biết ông Thái trước đây làm nghề mổ heo, chị Đào mang thịt ra chợ Lương Hòa cách nhà khoảng 300 m bán hàng ngày. Vợ ông Thái hàng ngày bán nem nướng tại quán hủ tiếu của con gái (chị của Đào) ở gần Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Trà Vinh.

Một phụ nữ bán vé số ở chợ Lương Hòa cho biết sáng 16/10, sau khi kết thúc buổi bán thịt heo, chị Đào ra quán giúp mẹ rồi mua vé số Vietlott từ một người bán dạo. Đến tối cùng ngày, khi gia đình đang ăn cơm thì hay tin dãy số 05-21-31-33-38-42 trên tờ vé số trùng với giải độc đắc Mega 6/45.

Sạp thịt heo ở chợ Lương Hòa của gia đình chị Đào. Người bán hàng ở chợ cho biết sáng 17/10 chị không ra sạp như mọi ngày. Ảnh: Việt Tường.

Sạp thịt heo ở chợ Lương Hòa của gia đình chị Đào. Người bán hàng ở chợ cho biết sáng 17/10 chị không ra sạp như mọi ngày. Ảnh: Việt Tường.

Đêm qua, gia đình ông Thái đã liên lạc với Vietlott. Sáng 17/10, người cha được con gái giao tờ vé số trúng độc đắc để ông Thái lên TP.HCM nhận thưởng.

14h30 chiều 17/10, tại nhà ông Thái thì chỉ có vợ (bà Trần Thị Điệp) và cháu nội của người này. Chị Thảo (chị ruột chị Đào) đứng ngoài đường và nói chị chỉ là họ hàng xa rồi bỏ sang nhà hàng xóm, không tiếp khách.

Lúc này, người thân của ông Thái gọi hai cảnh sát làm việc tại Công an phường 8 đến mời khách ra khỏi nhà. Một chiến sĩ kêu cháu nội ông Thái đóng cửa để mọi người không làm phiền.

“Tôi mệt quá nên không thể nói gì. Đêm qua chồng với con gái tôi bàn tính như thế nào thì chờ ông Thái chiều nay về hỏi. Đào đã về quê chồng ở huyện Châu Thành”, bà Điệp nói.

Chị Đào (áo xanh) cùng mẹ và chị gái sáng 17/10. Ảnh: S.O.

Chị Đào (áo xanh) cùng mẹ và chị gái sáng 17/10. Ảnh: S.O.

Một tiểu thương bán thịt ở chợ Lương Hòa cho biết sáng 17/10, chị Đào không ra chợ như mọi ngày. Ở khóm 7, phường 8 (TP Trà Vinh), gia đình chị Đào được láng giềng đánh giá là sống hiền hòa với mọi người, không mất lòng với ai.

“Chị Đào may mắn thật. Khoảng 4 tháng trước, chị này trúng xổ số kiến thiết được 200 triệu đồng”, một láng giềng nói.

Chia sẻ với vài phóng viên lúc chưa lánh mặt mọi người vào sáng 17/10, chị Đào cho biết khi hay tin trúng giải đặc biệt, cả nhà đều không ngủ được. Trước mắt, gia đình sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng) cho hộ nghèo trên địa bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất