Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của bé V.A tại lễ cầu siêu, gia đình lên tiếng phản hồi?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau buổi lễ cầu siêu cho bé V.A, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe chắp tay hướng về di ảnh của bé V.A. Nhiều người đồn đoán cho rằng, người phụ nữ này là mẹ ruột bé V.A.. Tuy nhiên, mới đây, gia đình đã lên tiếng nói rõ về sự việc này.

Những ngày qua, vụ việc bé gái N.T.V.A. (SN 2013, ngụ quận 1) bị "mẹ kế" Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ Gia Lai) bạo hành tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa xen lẫn căm phẫn. 

Sau sự ra đi của đứa trẻ tội nghiệp, vào lúc 9h ngày 31/12, theo nguyện vọng của gia đình, các sư thầy tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ bé gái này. 

Sau buổi lễ này, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe chắp tay hướng về di ảnh của bé V.A. Do vậy, nhiều người đồn đoán đây chính là mẹ ruột của bé V.A.

Xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của bé V.A tại lễ cầu siêu, gia đình lên tiếng phản hồi? Ảnh 1
Người phụ nữ được cho là mẹ của bé V.A xuất hiện trong buổi lễ cầu siêu bé gái. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, người phụ nữ trong bức ảnh trên khẳng định rằng chị không phải là người nhà của bé V.A. Qua thông tin báo đài, chị biết được câu chuyện của bé nên đã đến chùa thắp hương tưởng niệm cháu bé. Trong buổi lễ cầu siêu, chị không kìm được xúc động nên đã bật khóc. Khoảnh khắc này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội nên mới xuất hiện thông tin đồn đoán chị là mẹ ruột bé V.A.

Xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của bé V.A tại lễ cầu siêu, gia đình lên tiếng phản hồi? Ảnh 2
Xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của bé V.A tại lễ cầu siêu, gia đình lên tiếng phản hồi? Ảnh 3
Người phụ nữ áo trắng xuất hiện trong lễ cầu siêu bé V.A

Chia sẻ với tờ Pháp luật & Bạn đọc, anh Quang Vinh (bác ruột V.A), mẹ V.A. đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời. Bởi chị không chấp nhận được sự thật rằng con gái chị đã tử vong đầy đau đớn như vậy. 

Được biết, mẹ ruột bé V.A. trước nay được nhận xét là người hiền lành, chịu khó và sống rất hòa đồng với mọi người.

Gia đình bé V.A. cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng, đến những người đã theo sát và mong mỏi công lý sẽ được thực thi, để bé V.A. không ra đi oan uổng.

Xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của bé V.A tại lễ cầu siêu, gia đình lên tiếng phản hồi? Ảnh 4
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ người khác".

Ngày 29/12, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, là mẹ ruột của bé V.A.) và ông Vinh (bác của bé V.A) đã gửi đơn đề nghị khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) và Võ Nguyễn Quỳnh Trang (người tình của Thái) với 3 tội danh "Giết người"; "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình"; "Không tố giác tội phạm".

Ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra về hành “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

Thông tin trên VietNamNet, trong đơn, bà Hạnh và người anh trai có nói rõ, tháng 8/2020 bà và chồng ly hôn vì ông Thái đã quan hệ bất chính với bà Trang. Sau khi ly hôn, bé A. theo cha thì ông Thái, bà Trang cấm cản bà Hạnh thăm con.

Hơn một năm nay, bà Hạnh chỉ gặp con 2 - 3 lần và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12/2020.

Về cái chết đau lòng của con gái, trong đơn bà Hạnh nêu bà được cán bộ công an cho biết cháu A. bị phù nề phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ; nách trái, nách phải bị bầm tím...Nguyên nhân cháu A. tử vong  là do phù nề phổi. 

“Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu A. nên tôi không hiểu, không biết được trong suốt một năm cháu sống ra sao?... Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào”, bà Hạnh viết trong đơn.  

Gia đình của bà Hạnh đã tiếp xúc với một nhân chứng quan trọng là anh Nguyễn Xuân B. (cư dân Saigon Pearl và là hàng xóm với gia đình ông Thái). Anh B. có mặt tại thời điểm cháu A. gặp nạn.

Anh B. kể có nghe giọng một phụ nữ trong phòng nói rằng: “Anh ơi! An nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi!. Lúc đó, có giọng một người đàn ông nói rằng “đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à!”. Anh B quả quyết giọng người đàn ông đó chính là ông Thái.

Trong đơn, bà Hạnh cùng anh ruột quả quyết rằng, ông Thái với bà Trang đã đánh đập hành hạ dẫn đến cái chết thương tâm của con bà.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất