GenZ và chuyện cứu trợ những người dân mắc kẹt tại thành phố

Mùa hè của năm 2021 đã trở thành mùa hè đặc biệt nhất của nhóm học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, khi các bạn đã cùng góp sức hỗ trợ cho người dân khó khăn mắc kẹt trong các khu trọ.

Bài viết Khải Anh
Chia sẻ

"Chị tên đầy đủ là Quách Kim Ngân sống tại hẻm Lê Văn Lương, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Căn nhà nhỏ đơn sơ là nơi sinh sống của vợ chồng chị cùng hai đứa con và ông bà ngoại. Bố chị bị tai biến cách đây không lâu, không thể đi lại được khiến toàn bộ tiền trong nhà đều bỏ ra để chạy chữa. Mỗi tháng, hai vợ chồng chỉ kiếm được vỏn vẹn 9 triệu đồng, đối với nhiều người đó là con số nhỏ nhưng với chị số tiền ấy chỉ còn là ước mơ khi không thể đi ra ngoài kiếm tiền. 

Cùng với tiền trọ của ngôi nhà đã lấy đi gần một nửa số tiền hai anh chị kiếm được ấy. Hơn thế nữa, chị còn có hai con nhỏ, hai bé gái 3 và 4 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, bọn trẻ rất cần những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để phát triển nhưng tiếc rằng mỗi bữa cơm từ khi giãn cách cả thành phố đã không còn được như trước. Mỗi lần nhìn con mà chị không cầm được nước mắt vì không thể cho chúng một bữa cơm ngon. Gia đình chị đã xin sự hỗ trợ ở khắp nơi nhưng đều chưa nhận được lời đáp".

Minh Anh, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam bắt đầu kể về dự án của mình bằng một câu chuyện như thế. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, cả TP.HCM và Hà Nội đều đã có trăm nghìn câu chuyện nghẹn ngào như thế.

Điều này đã thôi thúc nhóm bạn trẻ bắt tay vào dự án Help For Residents, nhằm giúp đỡ những người dân xa xứ, đang gặp khó khăn khi ở lại thành phố.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Help For Residents đã nhận về hơn 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trên cả nước thông qua phương án đi chợ hộ ở các khu vực gần nhất. Các suất quà dao động từ 200.000 - 300.000 đồng. Từ đó, từng túi gạo, quả trứng, bịch rau... cũng đã được chuyển đến cho những cư dân trong thành phố.

Minh Anh chia sẻ: "Chúng em có rất nhiều cảm xúc khi thực hiện dự án này. Trước tiên là lo lắng, lo rằng chúng em sẽ không thể làm tốt. Có rất nhiều cản trở trong quá trình đặt và gửi đồ cứu trợ của chúng em. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các nguồn cung cấp thực phẩm hạn chế hơn, việc vận chuyển hàng hóa đến tay những hoàn cảnh khó khăn cũng gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, các phường, quận nơi thuê trọ ở TP.HCM có quy định phong tỏa chặt chẽ nên chúng em phải suy nghĩ rất nhiều về cách thức đưa các món quà, đồ từ thiện đến tay mọi người.

Hầu hết chúng em đều là các bạn trẻ ở Hà Nội nên phần lớn việc đều được thực hiện online. Để có thể vượt qua, chúng em đã cố gắng từng ngày, từng giờ. Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường, các tấm lòng hảo tâm trên cả nước cùng các nhân viên miệt mài làm việc trong mùa dịch mà công việc không còn quá vất vả nữa. Có những người dân khi nhận được quà, họ tâm sự với em bằng giọng nói biết ơn và đầy nghẹn ngào. Ngay khoảnh khắc đó, em thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều".

Em Phạm Minh Khánh (thành viên ban tổ chức) kể:  “Dịch bệnh COVID-19 kéo dài cùng chỉ thị 16 giãn cách xã hội khiến đời sống người dân tâm dịch gặp vô vàn khó khăn, hàng ngàn người đang cần giúp đỡ.

Điều em nhớ nhất là một gia đình em cứu trợ giúp, gia đình chị đó có hai con gái và chồng chị bị tai biến, một mình chị nuôi cả gia đình. Ấy thế mà lúc em hỏi chị cần nhu yếu phẩm gì không, chị chỉ xin sữa cho con mà không mong gì hết. Em thấy rất cảm động vì tuy họ thiếu thốn nhưng họ luôn nghĩ đến những người xung quanh mình".

Trong những căn trọ nép mình trong lòng thành phố, có biết bao mảnh đời, câu chuyện riêng tư, lặng lẽ và đầy nỗi niềm.

Minh Anh nhớ lại: "Em cảm thấy xúc động nhất là trường hợp các chú công nhân bị cách ly ở quận 12, người làm phụ hồ, người đi bê gạch thuê, tất cả đều bị mất việc khi dịch đến. Họ có gia đình và con ở quê nhưng giờ mỗi tháng không những không thể gửi tiền về mà còn không thể tự trang trải. Nhưng mỗi lần em gọi, đều là những giọng nói lạc quan khác nhau, các chú ở ở cạnh và giúp đỡ lẫn nhau. Họ phải dùng chung một cái điện thoại nhỏ để đăng ký, nhưng có chú cứ mỗi lần nghe điện là lại cảm ơn rối rít, còn dặn em kỹ là một chú khác thèm đồ khô nên mong em mua bớt lại để dành tiền cho người bên kia cũng được. Trong những tháng ngày khó khăn như này, thật may mắn vì vẫn còn những con người sẵn sàng chia sẻ và đùm bọc như thể gia đình. Em thấy ngưỡng mộ và cũng mong mình đã phần nào giúp đỡ được họ".

"Gói yêu thương, trao tận nhà" là dòng thông điệp mà các bạn học sinh muốn mang tới. Một dự án chỉn chu, đầy ắp sự yêu thương, niềm thấu cảm đã được thực hiện bởi đôi tay của GenZ.

Thậm chí, trước khi bắt tay vào dự án, nhóm đã thực hiện các thăm dò từ người thuê trọ từ nhiều độ tuổi khác nhau đang gặp khó khăn và cần hỗ trợ. "Với tình yêu thương cộng đồng, tinh thần lạc quan, chương trình Help For Resident hi vọng không chỉ giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn mà thông qua đó lan toả tinh thần yêu thương và truyền thống “tương thân tương ái" tới cộng đồng các bạn trẻ trên khắp cả nước. Chúng em muốn cho mọi người thêm niềm tin rằng bất kì khi nào khó khăn, vẫn luôn có những bàn tay nâng đỡ họ", nhóm khẳng định.

Vừa qua, hơn 150 hoàn cảnh thuê trọ khó khăn ở Hà Nội và TP.HCM đã được hỗ trợ kịp thời về mặt lương thực thực phẩm và con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Không ít lần, các bạn trẻ cũng đã nghẹn ngào, xúc động trước những dòng tin nhắn của người được giúp đỡ gửi về. "Mình đã chia phát cho xóm trọ mỗi người một ít, ai cũng vui hết", "Cảm ơn tấm lòng của các bạn"... 

Giữa cơn đại dịch, ai cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Người mất việc, người mất nơi ở, người không còn chỗ để đi, hay đ.au lòng hơn là người mất người thân... Chính sự san sẻ, thấu cảm giữa người với người đã tạo nên sức mạnh để mỗi chúng ta có thể đi tiếp. 

Mùa hè năm 2021 có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất của GenZ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Bởi các bạn đã được sống, được yêu, được thương và được giúp đỡ ai đó qua cơn gian khó. 

Bài viết

Khải Anh

Chia sẻ