Sắc màu Cuộc Sống

Gặp nhau ở đám cưới, nhân viên đuổi đánh sếp trọng thương do bị… hạ lương

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Cho rằng bị giám đốc chèn ép trong công việc và hạ lương nên Nguyễn Xuân Thoại đã rủ bạn mình đánh Giám đốc cho bõ tức.

Theo tin từ báo Đời sống & Pháp luật, sáng ngày 12/4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thoại (SN 1981) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Như Tưởng (SN 1995) 1 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, hai bị cáo sẽ phải bồi thường cho người bị hại số tiền 20 triệu đồng làm viện phí.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 13/8/2017, Thoại và Tưởng đến tham dự đám cưới tại nhà hàng Hoa Cau, Lô 5 đường 8E khu đô thị Lê Hồng Phong II, Phước Hải, Nha Trang.

Tại đây, Thoại có nhìn thấy anh Quách Nam Huân, hiện giám đốc công ty nơi Thoại đang làm việc. Vì tức do bị chèn ép và hạ lương trong quá trình làm việc, Thoại đã rủ Tưởng đánh anh Huân để dằn mặt và Tưởng đồng ý.

Hai bị cáo Tưởng và Thoại bị kết án trước tòa. Ảnh: Đời sống & Pháp luật.

Khoảng 20h cùng ngày, thấy anh Huân đi vào nhà vệ sinh, Thoại và Tưởng liền đi theo. Khi anh Huân đang đi vệ sinh thì Tưởng dùng tay đánh vào sau đầu và người anh Huân, anh Huân quay lại đấm vào mặt Tưởng rồi bỏ chạy ra ngoài hành lang.

Lúc này, Thoại và Tưởng đuổi theo anh Huân; khi anh Huân bị vấp ngã gần chỗ để vỏ chai bia, Tưởng chạy đến cầm 2 vỏ chai bia đập vào đỉnh đầu và sau đầu anh Huân, Thoại cầm 1 vỏ chai bia đập vào bên phải gò má anh Huân gây thương tích.

Nguồn tin từ báo Trí thức trẻ cho hay, anh Huân vùng dậy bỏ chạy ra ngoài sảnh đám cưới và được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả nạn nhân bị thương tật 10%.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất